Buổi trưa, cả nhà ăn phở, như mọi khi con đứng cũi bên cạnh lại đòi ỉ eo đòi ăn "thứ mọi người đang ăn" ... Mẹ lần đầu cho con 1 sợi phở, con mút tụt 1 cái là hết, lại ỉ eo đòi tiếp, ... cứ thế hết sợi này đến sợi khác ... Sao con giỏi thế nhỉ, chưa ăn phở lần nào mà mút thành thạo quá cơ !!! Cả nhà cười nói bình luận vui vẻ !!!


Giữa đêm, Hà Nội đổi gió, con đột nhiên bị trớ ... sáng ra bắt đầu đi lỏng ra phân xanh xanh trắng trắng ...


Mọi lần, bố mẹ chỉ cần
bổ sung cà rốt vào cháo cho con là đỡ
, vậy mà lần này không thấy giảm ...


Con đi lỏng 6 lần / ngày. Bắt đầu lo lắng ...


Đến ngày thứ 2, sốt ruột đợi chờ bác của con ( là bác sĩ Nhi ) đến xem bệnh cho con, ... bác bận ...


Ông bà Nội bắt đầu giục cho con đi khám, bà Ngoại ( cũng bác sĩ ) hỏi giúp đơn thuốc điều trị tiêu chảy, bố nghe lệnh đi mua chính xác loại sau :


- Men tiêu hóa ( Biolactyl ) mỗi ngày 1 gói chia 2 lần pha vào sữa hoặc cho uống trước bữa ăn - uống 5-7 ngày liên tục


- Oresol hàm lượng bình thường ( gói màu bạc ) pha 1000ml nước sôi để nguội : cho con uống bất cứ lúc nào có thể ...


- Smecta 1 gói 1 ngày chia 2 lần pha vào nước, uống khi đói khoảng 1 tiếng trước bữa tiếp theo ( vì thuốc có hạn chế hấp thụ thức ăn )


Uống được 1 1/2 gói Smecta thì có dấu hiệu đỡ, cả đêm con không đi tiêu lần nào ... cả ngày hôm sau 4 lần đi ... Mẹ quyết định thôi Smecta vì sợ có hại ...


Oresol công thức cũ hết, bố được sai đi mua, bố mua loại Oresol II vị cam gói pha vào 200ml ... về mẹ kêu bố mua sai vì con không thích cam, bố dỗi ... bố tìm thông tin thấy chị em trên mạng người dùng loại này, người dùng loại kia, có ý kiến cá nhân cho rằng loại pha 1000ml tốt hơn loại pha 200ml ... Bố hết dỗi


Con vẫn chịu uống Oresol II vị cam ...


Tối, bác sĩ Nhi đến xem bệnh,
bác sĩ nói rằng tiêu chảy bình thường phải 5-7 ngày mới đỡ
... với trẻ nhỏ thì uống 3 loại ( Oresol + men tiêu hóa + Smecta ) là đúng, ngoài ra
cũng không có cách điều trị nào khác ... và với mỗi lần đi tiêu chảy cần bổ sung 100ml Oresol ...
Theo bác sĩ con cũng không có dấu hiệu nhiễm Rotavirus ...


Hôm đó con lại bị nặng hơn ... ( bố cứ khăng khăng vì mẹ bỏ không cho con uống Smecta ) ... Nhìn con luôn tìm cách nằm kềnh ra nghỉ, không lẫy, không ngồi, mệt mỏi ... bố mẹ thấy xót xa vô cùng, bình thường có bao giờ con chịu nằm đâu, luôn tìm cách lẫy lên, ngồi lên, và vịn tường đứng lên ... sao hôm nay cứ lẩy bẩy ngồi nghiêng ngả lúc đặt ngồi và chốc chốc lại ngã kềnh ra vậy ... hix hix ... con cũng quên hết các trò trước đã biết làm ...


Hôm sau đọc được bài báo nói rằng
WHO và UNICEF khẳng định Oresol II có nồng độ nhẹ hơn, trị tiêu chảy trẻ nhỏ hiệu quả hơn loại cũ, ngoài ra nên bổ sung kẽm
, bố hí hửng in ra 2/3 trang để trên bàn, rồi bố cũng quên luôn .... chiều về mẹ tự dưng hỏi bố trang 3 ở đâu ... Hix hix ...?!!!


Ông bà ngoại ngày nào cũng gọi điện nhiều lần hỏi thăm hôm nay Ku thế nào ... Mẹ thì đêm nào cũng phải lục xục lo cho con ti, xoay trở, vã mồ hôi, và cùng bố thay bỉm , vệ sinh cho con ...


Hôm nay bà Ngoại mang lên "thuốc Cam Hàng Bạc" và 2 lọ Biolactovin ( của Viện Công nghệ sinh học" ...
bố xem ra cũng chỉ là 1 loại men tiêu hóa cùng gốc vi khuẩn Lactobacillus Acidophilus như Biolactyl, nên bố tiếp tục cho con uống Biolactyl
+ Smecta ...


Con có đỡ hơn 1 chút, chịu chơi và tương tác với người lớn hơn ...


Hôm nay nhà mình lại ăn phở, đang ăn bố nghe con "xuỵt xuỵt" ... nhìn ra thì con đang "mút sợi phở tưởng tượng" ... ôi chao thương con quá, nhưng hôm nay thì không được ... thế là con "xuỵt xuỵt" cổ vũ cả nhà ăn cho khỏe, cả bữa !!! Con dần dần cũng lại bắt đầu "yêu bạn ỉn", biết đưa tay lên tai, nghiêng đầu alô, biết chỉ cái gì bố mẹ hỏi ở đâu, và lại bò loăng quăng quanh phòng, con cũng lại vịn ghế đứng lên được rồi ...


Con vẫn đi ngoài 4 lần / ngày, vẫn xấu ... 3 rưỡi chiều, bố với bà mang mẫu phân của con đi bệnh viện Saint Paul để xét nghiệm ... nhưng không có con đi cùng, người ta không xét nghiệm - bà thì luôn sợ con phải vạ vật ở bệnh viện cả buổi chờ xét nghiệm ... 4 giờ chiều, nhân viên bệnh viện cũng sắp nghỉ ... thôi đành để đến mai ..


Lại một đêm, con đi 1 lần giữa đêm, sáng ra lại 1 lần nữa ...


Bố với bà lại lên đường đến Viện Nhi Trung Ương, đông trẻ con quá, bé thì đang khóc vì bị lấy mẫu máu, bé thì đang được xi xi để lấy mẫu phân tích, bé thì vui cười, bi bô ... bố mẹ các bé người thì ca cẩm xếp hàng hôm qua đến chưa đến lượt thì hết giờ, người thì kêu con tiêu chảy vài ngày dùng thuốc này không thấy đỡ lại đổi thuốc khác, đỡ thì mẹ lại ăn cái này cái kia, con lại bị lại .. đến giờ là 1 tháng ... Một tháng tiêu chảy ... Nhưng trông bé vẫn tươi tỉnh và hoạt bát lắm, mà bé còn ít tháng hơn con ...


Nhờ 1 bác sĩ quen tư vấn xét nghiệm Rotavirus, xét nghiệm nhanh : Âm tính ... Bác sĩ kê đơn :


- Hydrasec ( thay Smecta ): 10 gói 10mg ... mỗi ngày 3 gói, có thể trộn vào thức ăn ... cái này dễ


- Lacteol fort ( tương tự Biolactyl ): 10 gói ngày 2 gói ... Bố quyết định chỉ mua Hydrasec, còn vẫn dùng Biolactyl ...


Chiều bắt đầu dùng thuốc Hydrasec, ...


Đêm vẫn như mọi đêm, lục xục giữa đêm, vệ sinh thay bỉm cho con, 1 lần nhầm, nhưng sau 2 tiếng là đến lần đi thật nữa ...


Sau 1 tuần, con đi ngoài bắt đầu thấy sền sệt ... Khả quan ...