Ba tuần sau khi con sinh ra, con có mụn sữa, nhưng ko như các bạn, mụn sữa của con dần bị mẩn đỏ, hơi chảy nước vàng (phải tinh ý nhìn khăn con áp má vào mới thấy), da lại hơi dày lên. Mẹ mang con đi bác sỹ và đó là eczema. Ở nhà mình còn gọi là chàm, viêm da dị ứng, viêm da cơ điạ, hay lác sữa.


Một đêm tra cứu internet, mẹ biết đó là bệnh dị ứng nên có khả năng di truyền, bố và mẹ đều từng bị nên khả năng con bị cao cũng đúng. Bất kỳ yếu tố nào của môi trường thay đổi (nhiệt độ, độ ẩm, bụi nhiều) đều làm bệnh nặng hơn. Con có thể khỏi rất nhanh khi qua 2 tuổi, và cũng có thể bị đến khi trưởng thành (đọc đến đây mắt mẹ bị mờ đi, thuơng con quá). Bạn mẹ còn nói, con ngứa ngáy nên hay khóc đêm, quấy hơn, vậy mà mẹ còn trách con đêm trước ko thuơng mẹ, ko cho mẹ ngủ. Mẹ sai rồi.


Mẹ đưa con đi bác sỹ nào cũng chỉ một cách: bôi thuốc hydrocortisone 1% lúc mẩn nặng, hàng ngày bôi mỡ giữ ẩm (Aquaphor, Vaseline) một đến hai lần.


Bác sỹ cuối cùng mà mẹ ưng nhất, nhắn nhủ mẹ, cứ yên tâm tắm cho con mỗi ngày hoặc cách ngày, chỉ nhớ bôi thuốc và mỡ hay kem giữ ẩm ngay trong vòng 3 phút để hơi ẩm còn chưa kịp bay hết làm da con khô (nếu bôi ngày đc hơn chục lần thì ko cần thuốc nữa). Bác sỹ cũng nói ko phải kiêng ăn cho con, kiêng sẽ không hết vì yếu tố dị ứng ở trong môi trường chứ ko phải con bị dị ứng thức ăn. Vậy là mẹ yên tâm cho con ăn cá, tôm, cua, chỉ để ý xem con có dị ứng thức ăn không.


Lúc sáu tháng nhà mình chuyển nhà, con nặng nhất, bị khắp cả người và bị nhiễm trùng phải uống kháng sinh. Mẹ vẫn kiên trì hàng ngày bôi mỡ giữ ẩm cho con, mẹ con mình cùng nhanh đánh bật từng nốt chàm một con nhỉ. Vai, rồi lưng, rồi chân, tay, cuối cùng thì coi như mẹ hoàn thành hơn 90% các "chiến trường"..


Giờ con chỉ còn ở hai cùi tay thôi, con đã 4 tuổi và mẹ biết là con có thể bị đến khi trưởng thành. Nhưng ko sao, mẹ có đồng minh trên con đườngt chăm con, đó là con trai mẹ, là bố và bao bà mẹ khác trên WTT này, chúng mình sẽ luôn vững vàng con nhé.



Ảnh của con trai vẫn bị eczema ở má phải