Mẹ cu Tí: Em tè trong bụng mẹ, rồi mẹ tè dùm em :rolleyes:
Cu Tí: Mẹ ị dùm em luôn hả?
Mẹ cu Tí: Ừ
Cu Tí: Vậy ai chùi đít cho em?
Mẹ cu Tí: !!.............:eek:
Cậu nhóc 5 tuổi rưỡi nhà này hỏi mẹ vậy đó, các mẹ trả lời dùm, chứ mẹ bé thì bí lù rồi!
Mẹ đang bầu 5 tháng, em gái. Hắn ban đầu hơi buồn, vì muốn có em trai để chơi chung. Vì 2 đứa con gái của bà dì hay rủ nhau bo xì hắn (way wa ma). Mẹ nói rằng em con là con gái, nhìn dễ thương như 2 chị nhưng nhất định không bo xì anh Tí, vì là em gái ruột của con mà. Khoái liền! Ai hỏi có em thích không, nói thích nhưng còn đế thêm 1 câu "nhưng lúc mẹ có em bé, thế nào cũng sai con đủ thứ", nhưng mặt thì ra vẻ thích thú khi nghĩ tới tương lai bị sai vặt lắm :p
Hahaha,nhóc con của mẹ boncouragege rất đáng iêu:Laughing:, đọc những lời thoại của cu cậu mà me_2nhoc mắc cười. Cu cậu chắc nghĩ em bé ở dơ, Ị rồi ko...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng xin góp 1 chuyện nho nhỏ nhà mình. Ngày mình mang bầu bé...
Thơm...
Mẹ đẻ em bé ra thì em bé mới tập ị. Bãi đầu tiên gọi là phân xu.
Không ị...