Bé nhà mình đang học lớp Mẫu giáo lớn. Hôm qua bà đón bé về khi mẹ còn đang lo nấu cơm. Bé chạy vội vào bếp và đố mẹ rằng:


- Mẹ ơi, 9 thêm 9 là bao nhiêu hả mẹ?


Mẹ mĩm cười và trả lời con ngay vì nghĩ hôm nay chắc ở lớp con thuộc bài cô giáo dạy, muốn nhắc lại để con nhớ dể nhớ bài hơn:


- 9 thêm 9 là 18 phải không con?


- Không đúng. 9 thêm 9 phải là CHÁY chứ mẹ. Hôm trước bà ngoại bảo mẹ nấu cháo chín kỹ quá, cháy luôn đó còn gì.


??? Mình không biết nói gì nữa, xoa đâu nó cười vì câu hỏi và câu trả lời ngộ nghĩnh của nó thôi.


Bé của các mẹ có bao giờ làm mẹ bí như quả bí thế chưa? Bây giờ bé hỏi gì mình cũng phải suy nghĩ kỹ mới trả lời bé đó. Vui thật !!!