Ngày ấy, cu Tít còn bé lắm mới chỉ được 5 tháng thôi, cả nhà ai cũng cưng chiều và yêu mến Tít.:LoveStruc::LoveStruc:



Mẹ yêu Tít lắm, mẹ luôn làm những món ăn ngon để quấy bột cho cu cậu. Qua tìm hiểu, mẹ Tít được biết: cà rốt là thực phẩm bổ dưỡng chứa nhiều vitamin a lại còn chống lại bệnh tiêu chảy. Vậy là cà rốt vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong bát bột của bé, bé ăn rất ngon miệng, mẹ cũng thật vui.:):Smiling::Angel:



Thế rồi không rõ nguyên nhân vì sao cu cậu bị tiêu chảy, mẹ nghỉ ngay đến củ cà rốt và tác dụng của nó. Một tuần sau đó dù bột thịt, xương hay lạc vừng… mẹ đều nhớ bổ sung thêm cà rốt với ‎ý nghĩ: bé sẽ nhanh khỏi bệnh. Nhưng lạ thay sau tuần ấy da cu tít đang hồng hào tự nhiên ngả vàng, cả nhà vô cùng lo sợ. Cu tít được mẹ đưa đến gặp BS, qua khám và trao đổi BS kết luận: bé ăn quá nhiều cà rốt. Các bạn biết không: khi ngừng ăn cà rốt da cu cậu dần hồng trở lại. Mẹ bé vô cùng phấn khởi và không quên rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm khi chăm sóc bé: mỗi lọai thực phẩm đều bổ dưỡng xong phải cho trẻ ăn như thế nào và mức độ ra sao cho phù hợp?



Bây giờ cu Tít đã lớn, được uống sữa Friso Gold, ăn nhiều lọai thức ăn và đặc biệt bé vẫn được ăn cà rốt, nhưng mẹ đã biết nên cho ăn ở mức độ nào rồi đấy các bé yêu ạ! Mẹ sẽ nhớ mãi câu chuyện : “cu Tít và củ cà rốt”.


Lê Thị Thanh Thủy -090721453


Nguyễn Lê Minh Tuấn -06-08-2005


(ĐC: 22- tổ 15-Phường Tân Long-Tỉnh Thái Nguyên-Tp Thái Nguyên)