Đọc xong bài viết về phát huy trí thông minh xã hội của con, mẹ cảm thấy mình đã sai rồi Bu ạ. Mẹ sai khi đã luôn nghĩ rằng con còn quá nhỏ mà luôn bao bọc con quá nhiều, không cho con không gian cần thiết để phát triển trí thông minh xã hội và hòa nhập cùng bạn bè trang lứa.
Bu năm nay lên lớp 2 rồi, mẹ vẫn tự hào khi khoe với mọi người về con: Bu của mẹ ngoan ngoãn không quậy phá, học tập luôn được điểm cao trong lớp. Không gì khiến một người mẹ tự hào hơn là thấy thiên thần nhỏ của mình lớn khôn từng ngày. Mẹ vẫn nghĩ mình đã hoàn thành tốt trọng trách nuôi dạy con của một người mẹ.
Nhưng mẹ đã sai !
Bu của mẹ rất ngoan, đúng vây. Nhưng nhìn thấy con mỗi khi đi học về đều chỉ ở trong phòng nghịch ipad, mẹ đã thấy có điều gì đó không ổn. Tuổi của con đáng nhẽ ra phải là tuổi tinh nghịch bay nhảy vui chơi cùng bạn bè. Và rồi mỗi khi bố mẹ dẫn con đi thăm họ hàng, con đều khép nép không dám nói chuyện với ai dù có mở miệng chào nhưng rất lí nhí. Có lẽ do từ bé mẹ đã quá thương Bu, không dám để Bu đi ra ngoài đường mà chỉ bắt con ở nhà chơi. Mẹ sợ sẽ có chuyện xảy ra với Bu bé bỏng của mẹ cho nên mẹ luôn nghĩ cho con chơi trong nhà là tốt nhất. Và điều làm mẹ buồn nhất là khi cô giáo con thông báo cho mẹ, Bu của mẹ tuy thành tích học tập cao nhưng con quá nhút nhát. Trong lớp, con không dám giơ tay phát biểu ý kiến còn ngoài lớp thì con lầm lì ít nói chuyện, kết bạn mà chỉ ngồi lặng lẽ một chỗ.