mình muốn lưu ý các mẹ 1 chi tiết nhỏ găp phải khi sinh mổ mà nếu các mẹ ko biết trước se rất hoang mang như mình:
-lên bàn gây tê: bình thường
-mổ bụng lấy em bé ra: rất nhẹ nhàng,ko 1 chút đau đớn
-chuyên về phòng hậu phẫu: và phát sinh vấn đề ở chỗ này.
khi về đó, toàn thân mình rét run lên,chân tay run lẩy bẩy ko tư điều khiển dc. 2 hàm răng cứ lập câp đập vào nhau. khi đó chưa găp dc người nhà,ko găp đc bác sỹ của minhf. vậy là 1 mình lo sợ. kêuy tá thì họ đã đẩy mình sát vào thẳng điều hòa ấm nhất. ko tác dụng. tòan thân vẫn lẩy bảy hơn cả sốt rét. phòng này rất đông các mẹ vừa mổ, các mẹ năm vài tiếng rồi đc chuyển đi hết, các mẹ khác lại chuyene đến,rồi cũng lại đi hết. mình rất lo sợ . mãi rồi cơn rét giảm dần .
về sau mình có hỏi lại bsy mổ mình thì họ nói là mình găp trục trăc trong quá trình gây tê.