Hôm qua vừa phát hiện ra kho truyện thơ của bà ngoại. Post lên đây cho các mẹ cùng đọc. Hì hì, bé con nhà em khoái lắm, dễ nhỡ dễ thuộc mà. Chẳng biết còn kho nào có nữa không, em lục trên web nhưng không thấy, ai có bài nào khác thì cho em xin nhé. Đọc thơ thích hơn đọc truyện.
Bài đầu tiên:
Dê đen và dê trắng
Dê đen và dê trắng
Cùng qua 1 chiếc cầu
Con nào cũng muốn mau
Không ai nhường ai hết
Chẳng ai chịu nhường bước
Cãi nhau liền một hồi
Chú nhái bén đang bơi
Ngẩng đầu lên và bảo
Cái cầu thì bé tẹo
Ai cũng muốn sang mau
Nếu cứ cố chen nhau
Cả hai cùng ngã chết
Bây giờ phải đoàn kết
Cõng nhau quay 1 vòng
Đổi chỗ thế là xong
Cả hai cùng sang được.
Đến giờ đón Bông rồi, để tối mẹ cháu post tiếp nhé, còn mấy bài nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khoẻ
Thì ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ
---
Trăng nhà...
Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình tưởng ai
Bò chào kìa anh bạn
Lại...
Gấu qua...
Rong và cá
Có cô rong xanh
Đẹp như tơ lụa...
Thế hả bạn, con gái...
Gọi Bạn
Tự xa xưa thửa nào
Trong rừng xanh sâu thẳm
Đôi bạn sống...