Ngồi đọc sơ qua các topic học ngoại khóa cho bé, em tự hỏi: Trẻ con thành phố bây giờ sướng hay khổ nhỉ?


Cho em hỏi với: Có bao nhiêu % các mẹ trên đây tìm lớp học hè cho trẻ theo sở thích của bé và bao nhiêu % là theo sở thích của các mẹ??


Vẫn biết trẻ con còn nhỏ, biết j là thích với không thích, mình phải định hướng cho chúng là nhiều, mình phải lên kế hoạch thay chúng chứ chúng biết j mà lên.


Vẫn biết là phải có những hoạt động lành mạnh cho bé để bé tránh xa tivi, tránh xa game. internet,...


Có bé em biết "bị" mẹ cho đi học thêm t.anh, bơi, vẽ, nhảy. Nếu còn lịch trống trong tuần thì chắc cũng đăng ký nốt cả cờ nữa @@


Hãy lắng nghe và hỏi ý kiến con 1 chút nhé các bà mẹ !


Hãy để mùa nghỉ hè thực sự là của con, cũng chỉ có 1 tháng thôi mà. Vào năm học lại tha hồ mà nhồi nhetps con hi


Em tự hỏi có mẹ nào thiết kế chương trình hè nào mà cho các bé về quê, về nông thôn chơi, làm quen với thiên nhiện, gia súc, với cuộc sống khổ sở 1 tí ko nhỉ ???