Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
Bé nhà mình 2 tuổi hay đọc bài này mà mình ko biết tên.Mẹ đi làmTừ sáng sớmMẹ thổi cơmMua thịt cáEm ghé máĐược... Xem thêm
Bé nhà mình 2 tuổi hay đọc bài này mà mình ko biết tên. Mẹ đi làmTừ sáng sớmMẹ thổi cơmMua thịt cáEm ghé máĐược... Xem thêm
Con mình năm nay 4 tuổi và bắt đầu đi học mẫu giáo. Đây cũng là lúc mình nhận ra việc chăm sóc răng miệng cho trẻ không còn đơn giản như khi ở nhà nữa.
Ở nhà, mình có thể nhắc con đánh răng, uống nước ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
Mẹ vẫn chưa về đâu
Chỗ làm đường xa lắm
Con sông chẳng có cầu
Mưa vẫn rơi, vẫn rơi
Ào ào trên mái nhà...
Bé ra biển chơi
Tưởng rằng biển nhỏ
Mà to bằng trời.
Như con sông lớn
Chỉ có một bờ
Bãi...
Hương ổi
(Nguyễn Ngọc Oánh)
Mùa về chín tới
Ổi nếp ổi cơm
Chào mào í ới
Mổ vào hương thơm...
Vườn trưa gió mát
Bướm bay rập rờn
Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con
Rồi ra đọc sách cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con.
"Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức...
Mèo ơi rửa mặt
Sao chỉ dùng tay
Ngăn vắt trên dây
Sao mèo không lấy...
Chúc các mẹ dậy con ngoan, nuôi...
"Những ngôi sao trên trời
Như cánh đồng mùa gặt
Vàng như những hạt thóc
Phơi...
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ
Đứng nghển cổ
Lên trời cao
Hỏi vì sao
Cây trả lời
Ra ngoài trời...
Bài...