Đọc được bài viết “bé vui chơi vận động thế nào là vừa đủ" trên webtretho sang nay làm mình muốn chia sẻ với các mẹ những hoạt động vui chơi trong hè vừa rồi của mình và bé Bin. Phải công nhận là tuy hơi mệt để đi theo cu cậu nhưng 2 mẹ con đã 1 mùa hè rất là vui các mẹ ạ.





Ngày 14/5/2013


Bi của mẹ đã lên 5 tuổi rồi, nhìn con hoạt bát mẹ vui lắm. Bé hỏi mẹ:


“ Mẹ ơi hè con muốn đi chơi”


Mẹ: Thế con thích đi đâu nào ?


Bi: Nhà bạn Tí được đi biển kìa, con muốn đi biển


Mẹ: Nhưng Bi phải ngoan mẹ mới cho đi biển cơ.


Bi: Con ngoan, con sẽ ngoan mà me.


Mình nhìn Bi vừa cười vừa lo, lo vì ông xã cả mình công việc còn nhiều không biết cho bé đi biển đươc không nữa.



20/5/2013


Xem ra Bi nhà mình háo hức đi biển lắm rồi, cu cậu ngày nào cũng hỏi mẹ “ Mẹ ơi con ngoan rồi con được đi biển chưa “ . Hic, mẹ cũng muốn lắm nhưng công việc còn đó sao đi được. Thôi mình quyết định bảo chồng cho con đi công viên nước thay vậy.



26/5/2013


Hôm nay chủ nhật mẹ cả bố tranh thủ cho Bi đi chơi công viên nước Đầm Sen. Bi thích lắm được đi chơi là vui quá trời quên luôn vòi mẹ đi biển nữa. Cả nhà đi từ sáng sớm lại gần nữa nên đến nơi còn khá sớm. Bi thích lắm, đòi bố cho đi hết trượt thảm với sông lười không biết chán. Mẹ thì chỉ ngồi 1 chỗ chuẩn bị đồ ăn thôi chứ theo không đươc 2 bố con. Đi đến chiều cả nhà quyết định về mà xem ra Bi vẫn muốn ở lại, nhưng thôi bố mẹ cũng mệt rồi Bi ơi.



10/6/2013


Mình mới đăng ký 1 khóa học võ trong hè cho Bi. Khiếp cu cậu xem phim siêu nhân nên cứ thích học võ để làm siêu nhân. Chiều ý cu cậu mình cho đi học, dù sao cho bé vận động thể chất cũng tốt hơn cho ở trong nhà nhiều quá.



1/7/2013


Công ty mình tổ chức cho đi biển, cái này Bin nhà mình thích lắm đây. Cơ mà ông xã bận bù đầu sao giờ ? Về nhà hỏi ý kiến ông xã thì ông khuyến khích 2 mẹ con đi với công ty cho vui. Uh thôi đành vậy, dù sao cũng hứa với Bin rồi



5/7/2013


Cả công ty đã có mặt ở Phan Thiết, biển trong và đẹp quá. Bin nhà mình sau khi được mẹ chuẩn bị phao với kem chống nắng kĩ càng liền chạy ù ra nghịch cát. Hì hụi 1 hồi cu cậu xây xong tòa lâu đài liền gọi mẹ khoe xây nhà tặng mẹ làm mẹ vui quá. Cả ngày hôm đó 2 mẹ con hết nghịch cát rồi bơi trên biển vui không tả xiết, có lẽ do bơi nhiều quá mà đến chiều ăn xong là cu cậu ngủ khò rồi. Kết thúc chuyến đi tuy hơi mệt nhưng nhìn con khỏe khoắn vui chơi như thế mình hạnh phúc lắm.


Các mẹ ạ, em nghĩ rằng không gì vui bằng chơi cùng các bé nhà mình đâu ạ. Em nghĩ hè rồi các mẹ cũng nên dành thời gian đi chơi cùng bé, cho bé đi đây đó cho con vui. Hè năm nay các mẹ tính cho bé đi đâu chưa?