Em nhận dạy piano, chỉ piano thôi nhé. Em ko có hứng thú với organ vì organ phím nhẹ nên dễ hỏng tay các con. Em ngứa nghề lắm rồi vì nghỉ an dưỡng hơn 1 năm sinh con. Trước đây em học Nhạc viện và đã biết 1 thực trạng chung thế này:
Các mẹ thường suy nghĩ đơn giản đàn organ hay piano không quan trọng, quan trọng là chơi được nhiều bài để "oai". Nhưng mẹ nào đã từng cho con học organ rồi và quay trở lại học piano mới thấy được sự vất vả của gv chuyên nghiệp so với gv không chuyên. Gv không chuyên sẽ ko hướng dẫn ngón tay kĩ càng, càng ko thể giải thích tại sao phải đẹp tay, ngồi đúng, lấy hơi ntn,... Thế nên ko thể cho các bạn nhỏ 1 nền tảng tốt về âm nhạc.