Hi Chào các mẹ. Mình lập topic này với mục đích chia sẻ kinh nghiệm dạy và học tếng Anh của cu Beens nhà mình! Cu cậu bây h suốt ngày bi bô, nghêu ngao hát tiếng Anh. Vợ chồng mình cười trong nước mắt nhớ lại khoảng thời gian trước đó. 6 tháng trước, mình thật đau đớn khi biết con mình bị tự kỉ. Phải làm sao đây? và mình đã quyết định cho bé nghỉ ở nhà. Mình đã lên mạng tự chọn các trang học toán bằng tiếng Anh, đọc truyện ngắn, nghe nhạc... Và thật bất ngờ, mới 5 tuổi song bé đã nhận mặt được các chữ và từ tiếng Anh trong cuốn English for kid, chỉ có chưa biết viết thui. Vợ chồng mình thấy vui lắm và quyết định cho bé chuyển đến một môi trường học tiếng Anh có bài bản hơn. Đến trường, các thày cô giáo sẽ rèn nhiều hơn, bé được học với bạn bè cùng lứa sẽ nhanh tiến bộ hơn. Đến bây h mình hoàn toàn tin tưởng ở quyết định đó. Mình sẽ rất vui khi chia sẻ kinh nghiệm dạy tiếng Anh của Beens nhà mình nếu mẹ nào quan tâm !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình vào topic mà thấy nhiều comment quá. Toan, Beens cứ loạn cả lên. Mình cũng không quan tâm lắm đến nó mà mình thấy kinh nghiêmk...
Vâng, em cũng thấy mẹ cu Toàn và Beens là...
Mình chúc mừng mẹ Chanh, cô lớn học giỏi ghê. Chắc hẳn cũng được bố mẹ đầu tư học tiếng Anh từ nhỏ. Mình cũng giống mẹ...
Cảm ơn nhiều nha! Bé nhà mình đã học tiếng Anh ở đâu chưa?
Mình cám ơn lắm lắm kinh nghiệm mà bạn chia sẻ trên topic này. Cu Toan nhà mình cũng 5 tuổi, đang học lớp mầm mấu giáo....