Mỗi một người có thể chọn chơi một loại nhạc cụ khác nhau nhưng tựu chung lại họ đều đam mê âm nhạc từ khi còn rất nhỏ và nguyện cống hiến cả cuộc đời cho âm nhạc. Tố chất thiên bẩm và sự khổ luyện nghiêm túc giúp họ dành được những thành công vang dội khiến cả thế giới ngưỡng mộ.


Là những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn con mình được thành công trong một lĩnh vực nào đó. Có thể là những lĩnh vực về khoa học- tự nhiên, có thể là thành công trong kinh doanh, hay trong các lĩnh vực về xã hội. Nhưng tốt nhất, đừng ép con bạn trở thành những gì mà bạn muốn. Hãy để cho trẻ được tiếp xúc và tìm hiểu được mọi thứ xung quanh mình, để trẻ được làm, được học những gì trẻ muốn dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo của cha mẹ.


Cùng với việc cho bé học hỏi để nâng cao trí lực, cha mẹ cũng cần nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ. Hãy thử nghĩ xem, âm nhạc ảnh hưởng đến chính người lớn chúng ta như thế nào? Một bài hát lạc quan giúp bạn xua tan nỗi buồn, một giai điệu êm dịu để nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, hay một khúc ca rộn ràng khiến niềm vui trong ta thêm lớn. Có lẽ vai trò của âm nhạc chúng ta không cần nhắc lại nữa, bởi chúng ta vẫn đang thấy được ý nghĩa của âm nhạc trong mỗi ngày ta sống.


Trong nền giáo dục của xã hội văn minh, chúng ta giáo dục một cách toàn diện với đầy đủ tri thức khoa học kỹ thuật của nhân loại, trong đó không thể thiếu giáo dục thẩm mỹ, giáo dục nhân cách của con ngườ. Bằng biện pháp nào đó thì âm nhạc có đầy đủ ý nghĩa để hướng cho con người tới cái hay cái đẹp trong cuộc sống. Đối với trẻ nhỏ sự trưởng thành và nhận biết nhiều điều trong cuộc sống có phần theo từng cung bậc của giai điệu âm nhạc. Âm nhạc sẽ giúp con bạn trở thành hoàn thiện hơn trong muôn vàn tri thức của nhân loại.


Trong topic này, tôi muốn cùng các bậc cha mẹ chia sẻ những câu chuyện, những kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ bằng tình yêu âm nhạc. Các bản nhạc bạn thường cho trẻ nghe, những bài hát, những loại nhạc cụ trẻ yêu thích, năng khiếu âm nhạc của trẻ,...


Hãy cùng nhau chia sẻ thật nhiều nhé các mẹ.