Chỉ còn hơn tháng nữa là Tết rồi, nhớ mọi năm Tết đến muộn nhưng năm nay đầu tháng hai đã là Tết. Cuộc sống gấp gáp cùng với dòng người hối hả đang đi trên đường làm mẹ cảm thấy mọi thứ đang trôi nhanh hơn cu Bin ạ. Mẹ đang mang bầu Cu Bin vào những tháng cuối cùng, năm nay mẹ chưa biết phải chuẩn bị Tết như thế nào nữa vì lúc sinh cu Bin là mẹ ở cữ cùng Cu Bin rồi và năm nay sẽ khác mọi năm đó là mẹ, cu Bin và chị Bông sẽ ở Hà nội ăn Tết cùng ông bà ngoại, mẹ sẽ không phải về quê bố ăn Tết như mọi năm nữa nên lòng mẹ cảm thấy nao nao. Đã lâu rồi kể từ khi mẹ lấy bố con, mẹ không còn cái cảm giác đón Tết tại Hà nội nữa, mẹ thèm cái không khí thiêng liêng lúc thời khắc giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thèm cái cảm giác thanh bình của đường phố Hà nội vào sáng mồng 1 và mồng 2. Vị tết của Hà nội có một cái vị riêng mà mẹ không thể nào diễn tả nổi cu Bin ạ. Thèm và thèm lắm cái vị đó!


Cu Bin yêu của mẹ, mẹ sắp được gặp cu Bin rồi, tết năm nay sẽ là Tết đầu tiên cu Bin được đón Tết cùng với ông bà ngoại, với mẹ và với chị Bông đấy. Dù cu Bin còn bé xíu nhưng mẹ tin con sẽ cảm nhận được cái vị Tết của Hà nội theo cách riêng của cu Bin. Còn mẹ, dù đang ở cữ, không đi ra ngoài được vào những ngày Tết thì vị tết của mẹ chính là vị đặc biệt của cu Bin và chị Bông đó chính là khi mẹ được ôm hai chị em con, được rúc vào hít hà mùi hơi sữa tỏa ra từ cu Bin, ngửi mùi hương thơm mát tỏa ra từ những bộ quần áo mới của cu Bin và của chị Bông. Vị Tết năm nay của mẹ là như vậy đấy, đơn giản nhưng thật thiêng liêng phải không con?