Con trai yêu quý bé bỏng của mẹ! Vậy là tới nay con đã được gần 18 tháng tuổi. 18 tháng trôi qua với bao nhiêu tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình của cha mẹ và 2 bà nội, ngoại - mà con ạ, mai sau con lớn lên con hãy nhớ và đừng bao giờ quên - cội nguồn của con – chính là mái ấm gia đình, là quê cha đất mẹ, là tình mẹ tình cha vô cùng ấm áp.


Nhớ lại cái tết năm ngoái khi con mới được 6 tháng tuổi và lần đầu tiên trở về quê thăm ông bà nội, ngoại cùng họ hàng bà con hai bên ai cũng vui mừng chào đón con và đem đến cho con bao nhiêu là tình thương yêu mà không gì có thể diễn tả nổi.


Tết năm ngoái về quê con còn chưa biết đi mà chỉ biết bò và ngồi xe tập đi chạy loanh quanh khắp sân nhà ai thấy cũng hỏi thăm và khen ngợi con trai mẹ trông giống bố y chang từ cái mắt cho tới cái miệng và chiếc mũi nhỏ xinh xinh. Không khí ở quê thật trong lành và sao nhà ngoại nhiều cây cối thích thế làm mỗi lần về con chỉ thích ngắm nhìn những ngọn cây và cười vui vẻ mỗi khi được sờ vào những chiếc lá cây với đủ màu sắc và kích cỡ.


Chứng kiến lúc con cười một cách vô cùng phấn khởi khi được xem ti vi thấy có các anh chị lớn tuổi hơn con chút đỉnh đang múa hát líu lo làm cha mẹ cũng vui lây trong niềm hân hoan hạnh phúc dâng trào.


Con trai ạ! Một năm nữa đã lại trôi qua và năm mới sắp đến. Mẹ tin chắc rằng năm nay về quê chơi con sẽ rất thích và thậm chí là thích hơn năm ngoái, vì con đã lớn hơn và biết nhiều hơn rồi mà đúng không con? Rồi mẹ sẽ chỉ cho con con bò, con trâu đang gặm cỏ ngoài đồng; con chim đang đậu trên ngọn cây hót líu lo. Mẹ sẽ chỉ cho con đâu là cây tre, đâu là cây bưởi; đâu là cây lúa và đâu là cây cỏ nữa. Mẹ lại cùng ông nội gói bánh chưng và mẹ sẽ chỉ cho con biết chiếc bánh chưng trông như thế nào và cho con ngửi và nếm hương vị bánh chưng xanh ngon tuyệt do chính tay mẹ làm con nhé.


Đặc biệt hơn là tết năm nay con đã biết đi và biết chạy chắc chắn mẹ sẽ dắt con đi chơi khắp làng xóm, tới chúc tết bà con cô bác hai họ. Con mới biết nói ít thôi nên chưa thể chúc ai điều gì nhưng con cũng đã biết khoanh tay và cúi chào người khác rồi nên chắc chắn mọi người sẽ vui lắm khi được con cúi chào rất ngoan và lễ phép.


Con yêu của mẹ ơi! Mẹ luôn mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất đặc biệt là nhân dịp năm mới sắp đến mẹ cầu chúc cho con luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của nhân loại, may mắn và thành công trên đường đời cũng như là ngay những lúc này đây con hãy luôn ngoan ngoãn, ăn ngon ngủ yên để rồi xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.