- Mỗi khi xuân về Tết đến người đời thường vui vẻ chúc tụng nhau nhiều điều tốt lành mà sao tâm trạng mình thấy thật buồn, thật cô đơn trống vắng ... [-(
Tâm trạng này đã đeo đẳng theo ta nhiều năm mà sao mãi chẳng thể quen được ? :(
Người ta dắt nhau đi chơi đi thăm quê nội quê ngoại thật vui còn mình thì vẫn thấy bơ vơ trống trải ... Haizzzzzzzzzz ....... [-(
---> Hãy cố gắng lên để tạo ra một không khí ngày xuân thật vui cho con gái mình đỡ cảm thấy buồn mà sao thật khó quá !!!
- Tết năm nay cũng vậy ! Ngại đi chơi quá ... đến nhà ai cũng thấy lạc lõng, kể cả về quê ... gặp ai họ cũng nhắc nhở mình việc lấy vợ ... lấy vợ .... và lấy vợ ... Cái điệp khúc đó nghe thật quen thuộc và cũng thật nhàm chán ! [-(
---> Tốt nhất là tết này lại về thăm các cụ rồi quay về nằm nhà chơi Games và nghe nhạc thui !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
Mình thấy có một cách rất hiệu quả để xua tan tâm trạng buồn chán, đấy là tập thể dục. Hồi còn sv mình đi học thể...
Chào cả nhà, mình hay tàu ngầm vào đọc các topic...
Còn ai muốn gặp nhau uống rượu nữa không, hôm nay trở trời em hơi sến tí...
" Mùa đông trên thung lũng xa
như một tiếng kinh cầu
Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn
Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi...
Giỏi quá ! :D
hí hí có khi pác chủ top lại dính tý tình...
note lại đây, để đấy mai mốt khi cần sẽ dùng dần.
Cãi cố tý: Theo tớ, không đút túi áo mà...