Hum qua bạn đồng nghiệp cũ sinh baby, khệ nệ tay xách nách mang quà cáp vô thăm nó.
Lầu 6 phòng 55 khu dịch vụ, he he he, 3 năm trước mình thì là lầu 7 phòng 50.
Xịch cửa mở, thò đầu vô thấy con bạn thân nằm ổ 1 đống, bên cạnh là quý tử của nó.
Ngó qua kia, thấy mẹ ruột của nó, mẹ chồng nó. Chài, sướng thía.
Lát sau thấy thêm chồng nó vô, hai đứa đến thăm cứ nấn ná ở lại với nhỏ bạn, lâu quá rùi hem gặp mà. Vô tình thấy chồng nó chăm sóc nó, ẵm bồng nựng nịu thằng bé con, bón cháo cho vợ ăn, đỡ vợ nằm xuống ngồi dậy, thi thoảng kéo lại chăn cho 2 mẹ con ....
Nhỏ bạn sung sướng hạnh phúc kể cho mình nghe "Ban ngày đi làm , tối Hưng vào ngủ với 2 mẹ con, biểu Hưng về, có bà ngoại rùi nhưng Hưng không chịu"
Chậc, vô tình thấy, vô tình nhớ lại, vô tình đau, cũng ngày đó, cũng cùng 1 khu dịch vụ, cùng 1 kiếp làm vợ, thậm chí cùng là sinh con trai, mà quanh mình ... chỉ có mỗi 1 mình mẹ ruột, lại đang không khỏe nhưng vẫn cứ phải theo nuôi đẻ. Còn chồng .... anh bận lắm, anh phải đi làm, .... về sau mới biết anh phải ... ngoại tình.
Cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé bạn. Mọi người luôn bên bạn mà. :Rose::Rose::Rose::Rose:Theo mình nghĩ bạn nên tham gia nhiều hoạt động như mình nè, nổi buồn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình...
he he he :Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling:
Quanh...