:Rose: Đáng lẽ topic này phải để ở mục Câu lạc bộ, nhưng nó là do VTK Sài Gòn thành lập, nên xin phép Admin để lại bên này (có cái icon cười nịnh bợ không nhỉ?).
Làm cái gì cũng phải có đầu có đuôi, nên mình trình bày từ từ nhé. À, thời buổi toàn cầu hóa nên phải trình bày thế này cho nó mang tính quốc tế :Laughing: :
- What: Vầng trăng say là một chi hội con con của Vầng trăng khuyết SG, quy tụ một số thành phần trong khi offline không chỉ ăn mà còn rất chú trọng phần uống (dĩ nhiên là khi không có mặt các baby).
- Why: Có muôn vàn lý do để uống: uống vì công việc, uống để tìm quên, uống để chúc mừng, uống để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay… Nhưng ở VTK Sài Gòn, uống để cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, trên tinh thần vui là chính. :31:
- When: Chiều ngày 9/6/2007, nhân cuộc offline không có trẻ em đi cùng, một số tài năng được phát lộ: tửu lượng không chỉ cao mà còn cực cao, không chỉ uống 1 loại bia hay rượu mà còn có thể uống nhiều loại (rượu, bia, nước ngọt…) cùng một lúc. Bác hoavang choáng váng, nhưng trước khi gục ngã ở trận địa, vẫn còn đủ sức thều thào dặn lại là nhất định phải mở một cái hội nho nhỏ để quy tụ các nhân tài. Sau một hồi thảo luận, hội nghị nhất trí thông qua tên gọi của hội là Vầng trăng say. Anthology giữ bản quyền tên gọi này. Sẽ đến đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả của Bộ Văn hóa Thông tin.
- Who: Thế nên với tư cách là tác giả tên gọi, mình xin công bố danh sách chính thức của Vầng trăng say SG (từ nay viết tắt là VTS SG):
Bác hoavang: Hội trưởng
Anthology
Mẹ Nhím-Bin
Babyone
Lilili
Đây mới chỉ là danh sách ban đầu. Ngoài ra, VTS SG rất vui lòng đón nhận sự tham gia của quý ông bà, cô bác, anh chị gần xa.:97:
- How: Phương châm hoạt động của VTS SG là:
1. Chỉ uống khi không có mặt các baby.
2. Cấm dùng bia rượu dởm.
3. Chỉ ăn ở những nơi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (chắc mấy nơi này phải mua thực phẩm ở Metro bác hoavang ạ).
4. Uống để còn thấy đường về nhà với con.
Kết thúc thông báo, đề nghị mọi người mua hoa tặng trong lễ ra mắt VTS vào một dịp sắp tới (khổ quá, chưa chọn được ngày lành tháng tốt). Ai không mua hoa thì phải mua bia hoặc rượu thay thế. :Rose: :Rose: :Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 42
khi nào party nhắn em nha! vuilennao2011
e là thành viên mới của WTT nên zờ mới biết được hội này.e cũng muốn tham gia,vậy phải liên hệ với ai ah?
Tớ là singledad, hơn 1 năm nay vì muốn bù đắp cho con nên bố cháu toàn từ nhà đến cty thôi, không được giao lưu giao...
Ôi, chị tưởng mọi người tăng 2 là đi ka thôi chứ!...
Có người đòi say mà lại đi về sớm,
Kiểu này chắc chị chỉ mơ say...
Hôm qua em trót tuyên bố với đại ca Hoavang là chị không vào WTT nữa đâu giờ lại thấy chị xuất hiện ở đây rồi.
Chúc chị tuổi...
Hẹn gặp vào lúc 11g40 trưa thứ sáu này tại Ốc Đào nhé!
Í chị nói là mai mốt tới chị thì cứ kêu chị cho ngọt ngào, đừng gọi trưởng lão...
Tổ chức điiiiiiiiiiiiii
Gọi ngtười ta là trửong lão bố ai mà thưa được:Laughing:
Trưởng lão giờ chỉ túm được bằng alo cầm chân hay úp sọt thôi. :p
Chị ơi, mọi...
Thôi chết, hôm nay rảnh...
Hi Hi, Người khác ăn chứ không phải chị Hoa vàng ui. :p