Cháu/em xin chào các bác, các cô chú, các anh chị trong hội các ông bố bà mẹ đơn thân!
Cháu là Phương, sn 93, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Kinh tế quốc dân. Nhà cháu ở thành phố Nam Định. Bố mẹ cháu đã ly hôn từ năm cháu học lớp 8, do bố cháu phản bội mẹ và cháu ở với me. Trong mắt cháu, mẹ là 1 người phụ nữ tuyệt vời, mẹ đã 1 mình nuôi dạy cháu khôn lớn và trưởng thành. Đến giờ khi đã khôn lớn, nhìn thấy mẹ lủi thủi ở nhà 1 mình mà thương quá. Cũng bảo mẹ tìm 1 người để bầu bạn tâm sự nhưng có lẽ mẹ chưa tìm được ai thích hợp. Vì thế cháu tìm đến đây hi vọng tìm được cho mẹ cháu 1 người để tâm sự chia sẻ trong cuộc sống. Mẹ cháu sinh năm 1972, cao 1m55, nặng 48kg, nhỏ nhắn, theo nhận xét của mọi người thì mẹ cháu duyên. Mẹ cháu làm may mặc thời trang tại nhà riêng nên rất khéo léo, tháo vát. Có kinh tế ổn. Cháu là con duy nhất của bố mẹ. Mẹ cháu cũng có vài tiêu chuẩn tìm bạn, đó là người đó độc thân hoặc vợ trước đã mất, hơn mẹ cháu vài tuổi, có công ăn việc làm ổn định, biết lắng nghe và chia sẻ. Cháu rất mong tìm được bạn cho mẹ. Bác nào cũng muốn tìm bạn tầm tuổi mẹ cháu hoặc biết có ai cũng đang cô đơn như mẹ cháu thì có thể liên hệ với cháu qua số đt: 0943445011. Cháu thực lòng rất nghiêm túc. Mong hội các ông bố bà mẹ đơn thân luôn hạnh phúc và tìm được niềm vui trong cuộc sống !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Như vậy mẹ cháu coi như đã chuẩn bị có...
CUộc sống Không nói...
mẹ có vài lí do riêng nên k...
vâng, ai cũng bảo thế, mẹ chụp k ăn ảnh lắm nên bên ngoài còn duyên hơn :D
tôi hoàn toàn đồng tình với tất cả những gì bạn nói , những có lẽ tôi viết không rõ ràng ( tôi chỉ muốn lưu ý ở...
Chú kể sơ câu chuyện của chú cho con nghe hen , vợ chồng chú chỉ có cắn đắng nhau , ai đúng , ai sai trong cách...
Thế nên các mẹ rút kinh nghiệm nhé. Muốn tìm một nửa thì nhớ tìm ngay lúc trẻ :))