Vậy là mẹ đã không thể cố gắng được hơn nữa để cho Bin một người bố, một gia đình hoàn chỉnh, mẹ xin lỗi. Không biết khi Bin lớn lên, chắc Bin sẽ trách mẹ là tại sao mẹ lại làm vậy.
Uh mẹ đã mất tự chủ hoàn toàn, đã không thể kìm nén được nữa, đã để bố con tung hê hết mọi thứ. Mẹ đã không thể nín nhịn hay lờ đi như những lần trước được nữa.
Vậy là gần 2 năm ngày cưới, chắc được khoảng 06 tháng bố mẹ hạnh phúc, con lại là những chuỗi ngày mẹ khóc, mẹ dằn vặt, là những đêm mẹ lao ra đường đi tìm bố con về cho con nhất là những lúc con ốm, những không lần nào mẹ tìm thấy được, để lúc về nhìn thấy con mẹ lại rất đau lòng. Có chồng được 2 năm, nhưng bố mẹ chưa đăng ký kết hôn, và Bin cua mẹ, được 15 tháng rồi cũng chưa có giấy khai sinh vì Bố con lúc bận, lúc mất chứng minh thư, lúc đi công tác... và không ít lần mẹ doạ là sẽ đi làm giấy khai sinh cho con một mình những cũng vô tác dụng. Nhưng giờ thì không cần nữa, sang năm mới này mẹ sẽ làm giấy khai sinh cho con, nhưng mẹ xin lỗi Bin lần nữa là không có tên bố của con trong đó, hy vọng Bin sẽ hiểu cho mẹ.
Mẹ đã từng nghĩ yêu là lấy, và cũng nghĩ Bố cũng yêu mẹ, và cũng nghe mọi người nói khi lấy nhau, sau 5 năm hay 10 năm tình yêu sẽ không còn, chỉ còn lại trách nhiệm và tình thương để duy trì cuộc sống gia đình. Nhưng không ngờ nhanh quá, chỉ gần 1 năm, khi Bin của Mẹ mới được 3 tháng tuổi, mẹ đã nhận ra Bố không còn yêu mẹ con mình, và có người khác. Điều đó lý giải tại sao Bố con hay đi " công việc, đi với bạn bè" mấy ngày liền. Và mẹ đã tự tha thứ vì Bố con không nhận, cũng không phủ nhận việc có người khác, và tiếpp theo đó mẹ chứng kiến bố thay đổi người tình thêm mấy lần nữa. Có phải mẹ quá nhạy cảm để nhận ra và để biết được sự thật phũ phàng một cách dễ dàng đến vậy. Để Bin của mẹ mất sữa khai chưa hết cữ, và để có những lúc mẹ dại người đi, không chăm được Bin, phải nhờ ông bà ngoại chăm những lúc đó.
Bố mẹ không phải yêu nhau vội vã để lấy được nhau, gần 5 năm rồi mới lấy nhau, và Bố là mối tình đầu của mẹ. Mẹ đã rất hạnh phúc, đã nghĩ mình là người may mắn khi lấy được người yêu đầu. Mẹ đã từng yêu bố con rất nhiều, đã chống lại cả gia đình để lấy được bố con, vượt qua sự ngăn cản của ông bà ngoại, sự góp y của người thân trong gia đình, bạn bè vì nghĩ rằng mọi người không hiểu rõ bố con như mẹ.
Để đến bây giờ, khi mẹ nhận ra tình yêu của mẹ đã chết từ lúc nào rồi và mẹ đã cố gắng sống, cố gắng kêu gọi bố con về với gia đình vì Bin của mẹ phải có Giấy khai sinh đầy đủ, để Bin của mẹ có bố những mẹ không làm được.
Mẹ đã học được cách tha thứ và chấp nhận sự thật, không oán hận vì có thể bố và mẹ không hợp nhau, có thể bố con sẽ không làm vậy nếu lấy người khác, hoặc mẹ đã làm gì sai vì thực sự mẹ không phải là người khéo léo. Để lần này, mẹ đã để bố đi, không giữ bố lại như những lần trước.
Vậy là cũng gần 6 tháng kể từ ngày bố con rũ bỏ mẹ con mình. Mẹ đang học cách sống không có bố hoàn toàn những có những lúc mẹ vẫn bật khóc hay hoang mang, mất thăng bằng vô cùng. Và nhìn con mẹ rất xót xa vì Bố con rất ít đến thăm con, 1 tuần, 2 tuần được 1 lần và mỗi lần được 2,3 tiếng chưa đủ để Bin của mẹ vui đủ để rồi sau đó là ánh mặt tìm kiếm của con, nhưng mẹ xin lỗi, mẹ không thể cố gắng được nữa Bin a.
Mẹ sẽ cố gắng bù đắp khoảng trống cho con, có thể con sẽ trống chỗ dựa ở người bố nhưng con sẽ có mẹ và ông bà ngoại, 2 bác nhà mình. Mẹ đang cố gằng làm việc thật tốt và đang tìm việc làm thêm ngoài giờ để cho Bin của mẹ có một tương lai thật tốt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cám ơn em. Chị thì đỡ vất vả hơn em là ba mẹ chị là người bao bọc cho 2 mẹ con từ khi chị có bầu đến...