Đây đây... mình tìm được 1 chỗ thích hợp cho các bé chơi Trung Thu rồi, nhưng mấy mẹ phải chịu khó đi xa 1 tí nhé, hơi xa Trung tâm T/P - ở gần Quang Trung. Cũng giống như trường của Bà Ngoại Kemmút ngoài Hanoi, đây cũng là 1 trường nuôi trẻ tư nhân, của một mẹ trên WTT của chúng mình đấy, xin giới thiệu :
ĐÂY! MẸ TÍ TÈO...............
Được chị Hương đồng ý, mình mới dám alo cho mọi người. Chị Hương có nhà rộng nên mở nhà trẻ, có sân chơi, cầu tuột các thứ. Nếu chúng ta ngại buổi tối hay mưa, thì chị Hương gợi ý là chơi ban ngày cũng được, vào phòng, đóng hết cửa lại cho tối thui, thế là có thể rước đèn được rồi :d Chị Hương ơi, có thể nhờ 1, 2 cô giáo làm overtime 1 bữa được không? các cô có cái trống lắc và có kinh nghiệm điều khiển các bé con tập họp, thì may ra mới bày trò chơi được chị Hương nhỉ! hehehe.. được voi đòi tiên, vòi vĩnh chị Hương đủ thứ! :d
Có mẹ nào có biệt tài gì không thì nhào vô góp sức cùng tổ chức 1 Trung Thu thật vui nhé!!!
Ối dào... cái nhà Tim&Sam này cũng thơ thẩn, thẩn thơ khiếp!!! Hôm nọ viết cho con cũng gây "xúc động lòng người" (heehehe.. cái phrase này của ai ấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Sáng mai thứ bảy, NVH Thanh Niên tổ chức vui trung thu cho các bé, bạn của QH làm chủ xị đó. Các mẹ...
Nhớ Tết Trung...
Với nhà cháu thế...
Thuỵ Bôi ơi , Admin đã nói vậy rồi cơ mà. Sao Thuỵ Bôi lại nói "chìm xuồng" thế. Các mẹ trong đó ơi , Admin ơi sao lại...
Tại...
Thế ctr ở Quextone (e quên tên đúng r) k liên quan đến c/tr Trung thu của các mẹ trong đó à?
Thisan