Đầm ấm và tràn đầy tình thương mến thương là không khi buổi họp mặt mừng SN WTT lần thứ 2 tại Hà Nội. Khác hẳn với "truyền thống", các thành viên cùng em bé đều có mặt hết sức đúng giờ khiến cho Kiki và mẹ Bé Tròn hơi xấu hổ khi mang đống quà và card tới muộn 15phút (cho dù có lí do bất khả kháng). 25 thành viên cùng gia đình đã tới tham dự cuộc vui. Không gian American Club tràn ngập tiếng nói cười xôn xao của các cha mẹ và các bé. Xa xôi từ HCMC lặn lội ra HN là mẹ con chị Cuti. Để không lỡ dịp vui gia đình trananhminh133 và thangmy75 cũng lên đường từ Hải Phòng lúc 7h sáng. Thành viên trẻ nhất chắc là bé Tigon. Ông nội Kiki được giải người cao tuổi nhất. Đồng thời gia đình Kiki ẵm luôn giải gia đình nặng kí nhất (Ăn đứt 3 mẹ con chị Cuti, người về nhì, những 11kg). Vanbi sau khi tuôn một hơi hai chục bài hát trẻ con thì ôm về được giải thuộc nhiều bài hát nhất. (Vanbi tài thật, vừa mới kêu mệt vì phải bế em bé đã nhào vào hát hò tưng bừng và ẵm giải thưởng rồi. Con gái cũng phát huy thế mạnh của mẹ, 1 mình 1 mi cờ loa, hát khí thế luôn) Tú mèo và Hương Giang ơi, cuối cùng thì ai trong hai người được giải nhất cuộc thi trắc nghiệm kiến thức nuôi dạy trẻ?? Sau màn chào hỏi, làm quen, tặng quà của WTT cho các thành viên, Giám đốc công ty Vietcan Co.Ltd. đã "xúc động" nói vài lời về sự ra đời của WTT và cảm ơn quan khách. Nhưng "hội miền Bắc" thực sự đã làm WTT (và kể cả mỗi thành viên tham dự) xúc động khi trình làng 1 tấm thiếp khổng lồ 120cm x 140cm và nặng tới 6kg. Chưa hết, tình cảm dạt dào luôn phải đi kèm với quà to. Gói quà của thành viên miền Bắc cũng nặng luôn 5kg. Hihihi, giờ này, chắc Admin đang vắt óc nghĩ cách vận chuyển quà cáp của thanh viên về lại HCMC. (Chúc Admin sớm nghĩ ra "kế gian" nhé!) Sup rất ngon và hotdog cũng tuyệt. Kiki ăn uống no nê lăn ra ngủ khì. Mẹ cháu cũng phải về sớm nên không biết có bỏ lỡ chuyện gì vui sau đó không??


Cảm ơn mẹ Bé Tròn vì tấm thiếp thực sự tuyệt vời. Ngay cả mình, người có ý tưởng đầu tiên cũng khôn gnghĩ rằng nó sẽ được trình bày ấn tượng đến như vậy.


Cảm ơn mẹ Minhhà vì gói quà to mà chúng mình đã tặng Admin. Sau khi mở quà Admin chỉ còn thốt lên được "Tuyệt vời!"


Cảm ơn Tumeo vì bánh ga tô chất lượng Sofitel giá Thợ Nhuộm. Còn chiếc Tiramitsu thì có một không hai! Mình chưa bao giờ ăn 1 cái bánh ga tô để trong hộp bánh quy mà lại ngon đến thế. Lúc nào rỗi rãi thì chỉ cho nhau công thức nhé.


Hoa cho WTT cũng đẹp lắm Linh à. Cảm ơn mẹ Mía nhé.


Cảm ơn Admin và Giám đốc Vietcan đã giúp cho chúng mình một sân chơi vui vẻ, một cơ hội gặp gỡ ấm cúng. Việc tạo lập ra WTT là một công việc thật đáng yêu và sẽ được mỗi thành viên luôn thấy có ý nghĩ. Cảm ơn Vietcan và Admin. Các bé cũng cảm ơn luôn nhưng món quà WTT mang tặng và cả phần support cho bữa tiệc hôm nay nữa.


Cảm ơn chị Cuti và các thành viên Hải Phòng không ngại đường xa đến với mọi người.


Cuối cùng dành lời cảm ơn tới tất cả các thành viên có mặt hôm nay cũng như những người đã cùng chúng mình chuẩn bị cho ngày vui mà không tham dự cùng được. Được làm bạn với mọi người thật là niềm vui lớn của Kiki. Yêu các bạn lắm lắm.


Ảnh và bài tường thuật chi tiết chắc Admin sẽ sớm post lên. Mọi người chờ chút nhé.


Kiki có quà cho các bạn miền Nam gửi chỗ Admin. Sợ rằng không đủ cho mọi người nhưng của ít lòng nhiều, mọi người thông cảm nhé. Các bạn gặp Admin để nhận khi tham dự SN WTT tổ chức trong HCMC nhé.