Mình thử thai tuần trước thì không thấy gì, tuần này ghé vào tiệm thuốc bắc bắt mạch thì nhân được tin là mình đã có thai. Cũng đang tính thử que lại cho chắc chắn vì nhỏ bạn nói bắt mạch đôi khi không chính xác lắm. Mình cũng xác định nếu có thai thì mình sẽ giữ con lại, không cho người yêu biết vì anh ấy nhất định sẽ bắt mình bỏ. Mình buồn lắm vì không muốn con sinh ra không có bố, nhưng mình cũng ko thể làm theo lời anh ấy. Mình tính sẽ xin phép gia đình đi làm xa để sinh con, thật ra thì mình cũng ko muốn cho gia đình mình biết chuyện, vì danh tiếng gia đình nên mình chọn con đường đi xa 1 time. Mình lo lắng nhiều lắm, không biết cuộc sống phía trước của 2 mẹ con sẽ ra sao, mình khổ đã đành, còn con nữa. Nó có oán hận mình vì không cho nó 1 gia đình hoàn chỉnh và 1 cuộc sống đầy đủ hay không ? Cho mình 1 lời khuyên nên làm gì khi mang thai đơn thân được không các mẹ ????:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1