Sáng 7h30 dậy lôi quần áo giặt trong máy giặt từ hôm trước ra phơi, xuống tầng dưới tập cho cái bụng nó eo lại 1 tý. Tập chán rồi thiền cho hết mồ hôi rồi xuống tắm.
8h30 ra khỏi nhà đi làm, đường đông như kiến, ngã tư sở tắc, đường đã xấu lại bụi mù, đi xe gì cũng khổ. Lên cơ quan đúng 9am, bật máy tính. Trong lúc chờ nó khởi động thì xách chai đi lấy nước, uống xong log in YM, mở WTT, mở outlook. 9h30, vừa làm vừa chát. 11h30 ăn bánh mỳ uống nước mơ, cày 1 lèo đến 4pm về đánh bóng. Hò hét múa may đến 6h30 về ăn tối. Xong, lượn về nhà, tắm, bật máy tính, lại chát lại WTT.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nhưng cứ tập thể dục chăm thế lày, uống nước mơ chăm thế lày. Hỏi khí hơi thật thà là: trông bác có chẹp...
Em mới đăng ký và dạm hỏi ,...
to doc than day