Một người chồng mà bạn biết chắc rằng nếu quay về sẽ lại khiến bạn khổ như xưa, không được quan tâm, không được hỏi han chăm sóc, thậm chí không nói chuyện được với nhau, không chia sẻ được mà cứ đòi quay về.
Các bạn sẽ trả lời rằng: đã ly hôn, giấy trắng mực đen rồi biết chắc như thế còn quay về làm gì, dở hơi à
Nhưng đúng là không đơn giản như thế: bố mẹ 2 bên vẫn muốn vợ chồng hợp lại với nhau, vẫn vun vào; con cái quá nhỏ cũng vẫn nghĩ bố mẹ vẫn sống bình thường với nhau...
Bản thân mình nghĩ sao ư? vẫn còn chút yêu thương và sẵn lòng tha thứ nhưng không thể chấp nhận lối sống, lỗi nghĩ mà mình biết chắc mình không chịu đựng nổi. Nói giải thích với chồng cũ rất nhiều lần rồi là không thể quay lại được nhưng hắn cứ trơ ra, kệ, nếu mình nói quá thì sẽ nổi khùng lên làm mình rất sợ. Và bản thân mình cũng không muốn dùng biện pháp mạnh như gọi công an hay nhờ ai can thiệp quá sâu. Mình chi mong hắn hiểu là đã ly hôn rồi. Mọi thứ đã chấm dứt rồi nên không thể nào như cũ được. Con cái muốn thăm cũng nên có lịch cụ thể . Nhung Hắn cứ bảo cứ để tự nhiên, dần rồi sẽ tốt lên ....nhưng biết đến bao giờ? hắn không trả lời được, còn mình thì không dám đấu tranh đến cùng cho sự tự do của mình mặc dù luật pháp đã công nhận. Vẫn giữ sĩ diện (vì không ai biết mình ly hôn ngoài bạn bè thân và gia đình 2 bên) nên tâm lý quay về cho đẹp mặt vẫn còn; Vẫn sợ tư tưởng tập 2 chắc gì hay bằng tập 1, rồi con anh, con tôi, con chúng ta...sức khoẻ đâu mà lo được.
Làm gì để giải quyết mớ bùng nhùng này mọi người ơi?
Khi có quyết định ly hôn thấy thoải mái, tự do vô cùng, mình thích làm gì thì làm, vậy mà sau 1 năm lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cú quá là cú:mad::mad::mad:
gần khu nhà mình có một cặp chia tay giấy trắng mực đen rồi, rạch ròi hết rồi. nhưng sau một thời gian suy...
Câu này nghe có vẻ như nữa khuyên nhủ, nữa tự động viên mình !...
Nếu đã dứt khóat được thì đừng quay lại nữa. Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mình ko tin là nhà bạn có thể thay đổi. Con...