Chào các SM, em cần các chị động viên để lấy tinh thần.


Năm nay em 27 tuổi. Em trót yêu nhầm một người có vợ và bây giờ đang có thai với anh ta, bé mới được 5 tuần. Thực ra là em bị lừa nên không biết anh ta có vợ và có con nữa nên khi biết mình có thai cũng là lúc em biết toàn bộ sự thật. Em đã nhục mạ anh ta ghê gớm lắm và còn tuyên bố là sẽ bỏ thai.


Nhưng thực sự chỉ cần nghĩ đến chuyện bỏ con thôi là em không chịu được. Em thấy mình cũng nhiều tuổi rồi và còn bị buồng trứng đa nang. Trước khi biết anh ta đã có vợ con đuề huề, em cũng đã phải đi canh trứng, uống thuốc kích trứng và uống thuốc bắc mà không có, và không biết may rủi thế nào mà có thai tự nhiên.


Em muốn giữ lại con và nuối nấng con nên người vì dù bị bố nó lừa nhưng đây vẫn là đứa con em mong chờ. Nhưng nếu giữ lại thì em sẽ cần sự giúp đỡ của bố nó vì em phải nghỉ làm sớm và che giấu mọi chuyện cho đến khi con em cứng cáp một chút. Nhưng vì đã nhục mạ anh ta kinh khủng lắm rồi mà bây giờ lại yêu cầu giúp đỡ thì hơi nhục. Và nếu anh ta không giúp đỡ thì em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thêm nữa bố mẹ em chắc sẽ rất đau buồn và em còn phải chịu rất nhiều áp lực từ xã hội. Em đang rất lo vì không biết mình có vượt qua được không nhưng em không thể nào bỏ con em được. Chỉ cần nghĩ đến việc uống thuốc để cho con ra là em đã muốn chết luôn rồi.


Các chị các mẹ đang là SM hãy cho em lời khuyên làm thế nào để vượt qua được giai đoạn này được không