[SIZE="5"Con yêu thương, giò thì con đã say xưa trong giấc ngủ, con của mẹ càng lớn càng tuyệt và mẹ thì không bao giờ nói 2 chữ ân hận khi có con vì mẹ yêu con nhiều lắm. Dù sao thì mẹ cũng đã sinh con ra và mẹ phải có trách nhiệm với những gì mình làm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
ôm các mẹ và hôn các con nhé!
Cảm ơn Bố CaRot và mọi người nhiều,:Smiling:
Lần này là thất bại trong công việc, sau vụ thử việc thêm 2 tháng, mình email cho Sếp, xin Sếp sau khi...
:Rose: cố gắng lên.
Bây giờ mới vào đọc được dòng này, hy vọng công việc của em đã tiến triển hơn. Công ty của em là tư nhân hay nước...