Các mẹ đơn thân ơi,


Mình là thành viên mới tham gia vào WTT và cũng đang đơn thân. Sau những kinh nghiệm cs, mình không dám tin vào tình cảm của đàn ông VN. Không phải là họ không yêu mình, nhưng họ yêu theo kiểu của họ. Đó là muốn sở hữu vợ mình ở 1 khía cạnh nào đó, và làm người phụ nữ cảm thấy ngột ngạt, không còn được tự do ngay cả trong những quyết địng nghề nghiệp. Nhất là bây giờ khi mình đã từng có gia đình và con nữa.


Mình có dự định tìm cho mình 1 người chồng nước ngoài, mà cụ thể là người Đức vì mình cảm thấy họ chân thành.


Có ai có ý định hoặc kinh nghiệm hay ý kiến gì về chuyện lấy chồng nước ngoài không, xin lên tiếng hoặc cùng bàn luận với.