Chồng em dân IT chính hiệu con nai vàng, học Bách Khoa ạ. Được cái thông minh (cái này cả họ nhà chồng em khẳng định, hôm cưới còn bảo em lấy được cục vàng của cả họ, nghe cứ như tài sản XHCN ấy), nhưng mà cũng được khuyến mại thêm rất nhiều... bất cập.
Em nghe nói các anh IT phần mềm thì chỉn chu, gọn gàng, sáng láng lắm, nhưng chồng em không khoái làm cái phần gì "mềm mềm", nên thành chuyên gia phần cứng - mạng... nên lưộm thuộm, riêng cái máy tính nhà em đã kéo theo 1 chùm dây nhợ lằng nhằng, có ngày mắt nhắm mắt mở vấp phải dây mà... die mất :12:
Các mẹ có chồng làm Ai Ti tụ hội đi ạ, Oen căm các mẹ :6:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Hee....ở với bố mẹ chồng cho ăn gì thì...
2vc mình đều tn CNTT, nhưng mà ox thì làm...
Có em đây , tâm tư gì mà chị lại khóc than thế .. .họ đang nhìn chị kìa .....
Em cũng là dân IT đây, tester 4 năm rồi. Dạo 1 vòng 3 trang mới thấy các chị IT của mình ít tám thật đó !...
Lâu quá mới quay lại nhà. Tình hình là lâu nay mình có nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống quá nên vô cùng bận rộn. Phụ...