Chào mừng toàn thể̉ tất cả các bố ,mẹ.. ham ăn ,ham chơi khánh thành Level 16 của
Hội Bố mẹ Ham Chơi Hà nội:Applause::Applause::Applause::Rose:
:Rose:
Theo quy đinh 100 QĐ/WTT của Diễn đàn thì hôm nay
Hội Bố mẹ Ham Chơi Hà nội
đã đủ tiêu chuẩn để được cấp phép lên tầng 16.
Cảm ơn tất cả các Hội viên và khách đã tham gia sinh hoạt với Hội trên Diễn đàn cũng như ngoài đời trong thời gian qua và hy vọng sẽ được tất cả các quý vị ủng hộ Hội trong thời gian tới.
Xin phép ban Lãnh đạo Diễn đàn cùng̀ toàn thể các quý vị quan tâm, cho phép
Hội Bố mẹ Ham Chơi Hà nội
chính thức cắt băng khánh thành cho Level 16.
:Applause::Applause::Applause::Rose::Rose::Rose:Level 1 ở đây
Level 2 ở đây
Level 3 ở đây
Level 4 ở đây
:
Level 5 ở đây
:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=294685
Level 6 ở đây
:
Level 7 ở đây
:Level 8 ở đây
: http://www.webtretho.com/forum/newre...eply&p=7568641
Level 9 ở đây
: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=330657
Level 10 ở đây
: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=346491
Level 11 ở đây:
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=373939
Level 12 ở đây:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=389567
Level 13 ở đây:
Level 14 ở đây:
Level 15 ở đây:


Tìm tới
Trang bình luận
/ 61
Ha ha, Có người mắc 1 loại bệnh khó chữa tên là DỖI.:Laughing::Laughing::Laughing:
Hic, tụi e thì xài vô tư, chỉ sợ bọn trẻ, ah k, e sợ k đủ 75 days...
dạ vâng, thiếu trầm trọng ạ :Drooling::Drooling:
OK chị, chị e mình cứ to to nhỏ nhỏ thế này có khi meQA lại cháy hàng thì chít, hihi...
Hic, hôm qua e đi ngủ luôn mà, nhóc thứ 2 nhà e lại ốm rồi. Cả tuần nay e...
Lần sau đòi chia hoa hồng em ạ...
MQA bán 1 thứ...
Xã nhà iem...tiết kiệm quá,...
Kìa, chị QA lại...
Hic, nãy mạng e bị treo, e chỉ nói chung chung thế thui mà, e vừa đi ăn về rùi :Smiling:
Mọi người cứ úp mở...
Chị ơi, xã nhà e nói cũng tạm được :Laughing::Laughing::Laughing: Nhưng k được to hết cỡ mà...
Chị ơi, xã nhà e nói cũng tạm được :Laughing::Laughing::Laughing: Nhưng k được to hết cỡ mà...
Vâng, hai chị e mình. Mà chị ơi chị làm ở...
Đi đâu mà đi, chị alô qua đón dưng e k đi được mờ, hehe :Battin ey::Battin ey::Battin ey:
:Battin ey::Battin ey::Battin ey::Sigh::Sigh::Sigh:
Trả lại chị ơi :Laughing::Laughing::Laughing:
Đó, cục đó đó chị :Donttella::Donttella::Donttella::Donttella: