Hix...hĩx cái tuổi nó không hợp nên chẳng thấy hội nào như mình cả. Thôi thì lập ra cho hội mà hy vọng không phải là hội 1 thành viên.


Vợ chồng mình cưới được 7 tháng rồi. Hjx. Trước khi cưới bme m cũng k thích lằm vì xung khắc quá. Sợ mình làm sao. Nhưng lấy rồi thì vc m được 2 bên cưng lắm. Xem tuổi thì vc minh chẳng hợp đc nhau 1 cái gì cả. Cái gì cũng xấu: can, chi, mệnh,...nói chung là đi xem k được cái gì hợp. Chưa kể còn bị nói là mình sẽ k được may mắn, con cái vất vả. Hjx. Nghĩ cũng sợ nhưng k dứt được thì đến với nhau. Vc m iu nhau hơn 2 năm thì cưới. Từ đó tới giờ vc m chưa bao giờ giận nhau quá 12 tiếng. Cả 2 đứa ghê gớm thật nhưng từ khi lấy nhau về vc m có to tiếng xong thì chưa đầy 15' là lại bình thường. Nhưng nói chung là vc m rất hạnh phúc. Duy có 1 điều là đường con cái. Tời giờ m vẫn chưa có e bé. Nghĩ cũng buồn và lo. Vc mà yêu đên mấy mà k coa con thì cũng buồn. Hjx. Mà vc khắc nhau thì chớ. Mong có con năm Quý Tỵ để hoá giải, gắn kết bố mẹ mà giờ thì trượt rồi. Tại chục năm nữa thì k năm nào con hợp cả bố lẫn mẹ cả. Sang năm thì vc con cái khắc tùm lum. Nhưng nghĩ cho cùng bme đến với nhau bỏ qua rào cản số phận thì con dù tuổi nào thì cũng là hạnh phúc, là sự mong mỏi của bố mẹ.


Điều mong mỏi nhất của vc m và ông bà là sớm có em bé. Hjx. Mong các bố có mẹ đồng cảnh ngộ cùng chia sẻ


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone