Chị có một ý kiến thế này để các mẹ tham khảo hôm họp tới nhé , nếu cảm thấy không có lý thì coi như không có :
Hôm vừa rồi lần đầu tiên chị có tham gia hội họp cũng các mẹ. Các em đều còn rất trẻ , sàn sàn tuổi nhau , và rất gắn bó yêu quý quan tâm lẫn nhau. Người tổ chức họp mặt là mẹ Tigon rất là chu đáo tận tình và hết lòng. Thế nhưng chị thấy sự thống nhất thì chưa có. Sao các em không thể chính thức thành lập hội các bà mẹ WTT của Miền BẮc (đấy là chị nói để những bà mẹ ở HP , HD..có thể cùng tham gia ). Các em bầu ra một người đã tham gia WTT từ lâu , am hiểu về WTT nhiều là trưởng nhóm , phó nhóm...gì đấy. Rồi có ban cố vấn , tài chính..hỗ trợ trưởng nhóm. Tất cả các mẹ tham gia nhóm này đều đưa ra lý lịch chi tiết nhất là về các bé. Nhóm trưởng tổng hợp và lên danh sách , ai là hội viên sẽ có thể nắm đựoc tình hình của các thành viên trong Hội. Qua đó sẽ có thễ hỗ trợ giúp đỡ nhau trong nhiều mặt. Hay hơn nữa là có một danh sách những thành viên nhí , để mỗi lần sinh nhật Hội có thể có một chút quà SN nho nhỏ gửi đến bé đó. Thật ra chỉ những người phụ nữ quan tâm đến gia đình con cái mới lên trang WTT này đọc đọc...viết viết....nghiên cứu, hỏi han. Còn những phụ nữ không thích cuộc sống gia đình khơng hơi đâu mà vào nghiên cứu trnag này cả đúng không. Thế thì khi đó gia đình các em biết được em tham gia hội đó sẽ tôn trọng em hơn , yêu quý vợ hơn (lý thuyết một chút )
Rồi nói đến những trường hợp như mẹ Ếch (Hạnh) sắp sinh nữa chứ. Chị biết sẽ có những cá nhân sẽ đi thăm Hạnh , thế nhưng nếu là đại diện Hội WTT MB thì có hay hơn không ấm lòng người hơn không ? Chị thì văn không hay lắm diễn tả vấn đề còn chưa thuyết phục lòng người lắm...nên các mẹ thông cảm.
Thế nhưng vẫn đề quan trọng nhất là lấy đâu ra kinh phí. Các em sẽ bảo nhầm nhò gì đóng một cái là xong...Tất nhiên thế thì quá ư đơn giản. Nhưng sẽ không tồn tại được lâu. chị nghĩ rất có nhiều bà mẹ muốn tham gia Hội nhưng họ không khá gì cho lắm..Vậy đóng hàng tháng thì khôngcó khả năng. Đời người biết thế nào con cái nhất định phải đẻ ít nhất là hai đứa...thế nhưng kinh tế có mãi xông xênh như vậy không ..Trước tiên các em thử nghĩ xem mỗi thnág các em họp nhau gần như 1-1 lần , mỗi lần đóng khỏang 50.000đ. Thế thì tại sao các em không bớt đi một chút , vẫn đóng theo thường lệ 50.000 , những ăn bình dân thôi chịu khó chịu khổ một chút , để mang lại niềm vui cho các bé thơ , để quan tâm đến nhau nhiều hơn. chị nghĩ các em không phải đi họp vì ăn uống gì đó mà chỉ vì các bé vì gia đình và hy vọng có thể nạp được kiến thức để đưa tổ ấm của mình ngày càng hoàn thiện hơn hạnh phúc hơn. /...Đại loại như vậy còn nhiều nữa nhưng mà chị ngại vì sợ rằng ý kiến của mình cổ lỗ quá chăng...nên để thử đã..
Chị nghĩ rằng ngoài tác dụng lo cho các bé Hội còn có thể an ủi giúp đỡ những người vợ gặp khó khăn trong mối quan hệ vợ chồng....
Lý thuyết một chút....
Hy vọng đừng cười chê chị nhé. Mong ý kiến của các em