năm nay em 23 tuổi... vừa mới chia tay bạn trai sau 1 năm yêu nhau thì em có thai 6w..
sau khi e nói e có bầu với ng yêu thì a ấy kêu e làm trò rồi muốn bám
lấy a ấy ..( em đã đi bỏ thai 2 lần ) ..
nghe những lời ấy e rất buồn... trước đó mẹ a ấy đã ko đồng ý e va a ấy quen nhau vì ba e mất , mẹ e thì bo đi. e lại ko có nghề nghiệp ổn định . phải ở nhà thuê . ko xứng với hoàn cảnh nhà a ấy.. mặc dù rất thương e nhưng ng yêu e lại sợ mẹ và họ hàng nên cũng ko tiếp tục với em đc nữa...
bây giờ thật sự e ko biết phải làm sao nữa. hôm nay a ấy qua đưa em 3trieu rồi kêu đi phá đi. trong lòng em ko hề muốn bỏ đi đứa con này.. e sợ sau này ko thể có con đc nữa.. và 1 phần la e rất yêu a ấy..
Nhưng giữ lại thì e cũng sợ mình ko thể nuôi được .. rồi e cũng k muốn con em lớn lên ko có đầy đủ tinh yêu thương của cả cha lẫn mẹ như e..
nhiều ngày nay e rất hay buồn và khóc nhiều ko biết nên làm gì.. các mẹ ở đây có thể cho em 1 lời khuyên đc ko ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hãy xem Clip này đi. Trẻ con đáng yêu vô cùng.
dù chủ thớt quyết...
Sinh ra một đứa con, cần...
cố lên cố lên sg moon. tui ủng hộ...
Trong đầu em đã nghĩ sẽ giu lai bé rồi....
Nhưng mấy hnay a ấy uong ruou say ...gặp e rồi cứ...
đã đọc hết...
khi bầu to ko đi làm đc, ko...
Chị đây vất vả...