Mình tự giới thiệu chắc đến tết này mình chính thức là SM, nhưng thực tế thì đã là SM từ lâu rồi. Mình sinh năm 81 nhé, con gái mình 4 tuổi rồi.
Không muốn đếm xem đã bao năm nay mẹ con mình ăn tết trong sự cô đơn, vắng vẻ, năm nay mình không muốn như vậy nữa, không muốn mấy ngày tết hai mẹ con chỉ biết đóng kín cửa, ngồi xem ti vi, ăn rồi ngủ............mình muốn được tận hưởng niềm vui sum vầy, được vui vẻ bên mọi người, được ngắm nhìn khung cảnh ngày tết, được cảm nhận mùa xuân về............sẽ vui biết bao.
Mình đọc trong diễn đàn cũng có mẹ có cùng hoàn cảnh và mong muốn giống với mình và mình rất muốn tham gia đoàn tụ mấy ngày tết này với mẹ con bạn ấy nhưng thật tiếc là bạn ấy ở TP HCM.
Mình mạo muộn tạo ra chủ đề này mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ của các SM, SD để năm nay mẹ con mình và những SM, SD cùng các con sẽ có một cái tết vui vẻ và tràn đầy niềm vui.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
bạn có ý tưởng gì chưa?
hay là phản xạ tự nhiên mất rồi...buồn, lo thì thở dài 1 cái, nằm đờ ra, và ......
Mọi khi hào hứng bao nhiêu thì giờ đây thật sự là quá sợ :(, nhưng cũng cố gắng làm cho nó sợ mình :)
Dù sao thì... nếu em thấy lời đề nghị của mình bị rơi vào im lặng, quên lãng hay thậm chí bị ném đá,...
Mấy ngày hôm nay mình buồn quá. Nhất là cứ đến cuối tuần không phải đi làm lại càng thấy buồn hơn.
Mình muốn đi đâu...
2 bố con càng dễ bn ạ!Bố 1 chai,con 1 chén thế là...