Người thì nói chưa chắc tập 2 đã hay bằng tập 1, thôi chỉ yêu thôi, lấy làm gì???
Người thì nói em còn trẻ, con gái có thì nên lấy chồng chứ ở vậy sao đươc??? Về già có vợ có chồng nương tựa vào nhau vẫn hơn:-s
Em thì chả biết thế nào?? Nhiều lúc nghĩ chỉ muốn có thêm con chứ cũng chả cần chồng, nhưng thỉnh thoảng thấy ng ta ra đường có đôi có lứa mình cũng thấy tủi thân! Mình đã vấp 1 lần rồi, chỉ sợ vấp lần nữa thì...........:-s! hiz! hizz! Khó nghĩ quá:(
Quên mất,em chỉ ném ít bát đĩa lên trên bài này thôi,các bác chủ tab đừng xóa bài của em,quảng cáo bán đồ ,kiếm ít tiền nuôi con mà...hihihi...các bác...
Ôi dào,sau tập 1 thì em thích làm người tự do....với em tự do muôn năm,làm,kiếm tiền,nuôi con....ko phải dính dán gì đến đàn ông nữa...hihih...cuộc sống đơn giản nhưng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Tớ ở Hoàng...
:)) bạn này chắc bằng tuổi tớ :D . Bọn bạn tớ cũng nói như cậu...
ke no di ban oi
cân mà em!
Ah, đề nghị em ko lấy ảnh người khác cho vào Avatar của...
Đúng!
Thế này cho dễ hiểu nhé:quần...