Còn mấy ngày nữa là tôi tham gia wtt tròn 1 năm. Ngày đó lại rơi trúng vào ngày 01-4 nên buộc phải làm phát kỉ niệm sớm!
Chuyện này tôi viết khoảng năm 2005-2006 và chưa hoàn tất. Nhân mấy hôm vừa rồi nói chuyện với nhóm bạn wtt thích lên thư viện đọc sách nên quyết tâm về viết nốt. Tuy nhiên, đã có sẵn trong máy tính mấy chục trang nên cứ up trước.
Hãy thư giãn, thưởng thức và hồi tưởng về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của 1 con người - tuổi thanh niên. Hy vọng mọi người sẽ tìm thấy ở đây lấp ló hình ảnh của mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
Thế mà không thông tin gì cho các cháu để các cháu còn biết mà h...
Uầy, Bác cứ đùa. Không post truyện là chết với chúng cháu thật đấy. :D:D
Thì cố nhớ lại viết thêm 1 đoạn vậy...nhưng có lẽ không được hay cho lắm...
uh.thế đấy chỉ tội chị e chún...
Sẽ viết nốt rồi úp bằng hết :D