Hi các mẹ.


Lâu lắm rồi mình mới váo topic để đọc và để tâm sự.


Không biết có mẹ nào gặp phải tình huống như mình thế này không nhỉ? Mới đầu mình còn thấy buồn cười nhưng giờ thì mình phát hoảng.


Ox bở mình đi theo 1 em trẻ hơn giàu có hơn.


Mình sinh con và tự nuôi con 1 mình mà không cần nhà nội.


Giờ Ox lại chán cô vợ mới


Mình đang bị tán chở lại.


Không thể cấm bố đến thăm con trai thế là hắn ngang nhiên đến và không bỏ qua cơ hội nào để chứng tỏ mình vẫn là của hắn.


Mẹ nào có cách gì ngăn chặn sự bành chướng của hắn thì mách cho mình với nhé.


Mình đã từng nghĩ đến việc đi lấy chồng mới nhưng nghĩ đến việc lấy chồng mình sợ lắm.