Em làm mẹ đơn thân được hơn 1 năm rồi. Và cũng đã có người yêu. Tuổi của em không già, nhưng không còn trẻ nữa. Người yêu bằng tuổi, chưa lập gia đình. Những ngày mới yêu nhau, anh ấy là nguồn động viên tinh thần cho em, thực sự, em cảm thầy mình chưa bao giờ hạnh phúc thế. Bọn em tính cuối năm 2014, đầu năm 2015 sẽ cưới sau khi hai đứa học hành xong cao học và có được công việc ổn định hơn.


Nhưng yêu nhau lâu rồi, em lại cảm thấy chông chênh khi người yêu còn quá trẻ, còn vất vả sự nghiệp nhiều. Giai đoạn này công việc không tốt, tâm trạng của anh ấy bi quan, hay tự dằn vặt mình là ko lo được cho em và thiếu niềm tin về tương lại của đứa.


Em chẳng biết làm thế nào cả. Có chị nào chung tâm trạng với em không?