Chào các mẹ,em lập nick mới và top mới mong các mẹ nào có kinh nghiệm về việc li hôn có thể hướng dẫn cho em,em xin cám ơn trước ạh.


Kể sơ lược về hoàn cảnh,em sinh 88,học hết lớp 9,lấy ck 86,học hết lớp 7,cả 2 đều có thể nói là có quá khứ ko hề tốt đẹp.Chúng em quen nhau khoảng 6 tháng thì cưới,vì em có thai.Cuộc sống vc kéo dài được 1 năm,con em nay tròn 6m rồi ạh.Em ko muốn dài dòng kể lể tội lỗi hay đổ thừa gì cho ai,có thể trong cuộc hôn nhân này,ai cũng có sai lầm của ng đó.Em xin nhờ các mẹ chỉ cho em các bước để em có thể li hôn 1 cách nhẹ nhàng,tránh tổn thương tâm lý cả 2 nhìu hơn,và quan trọng nhất,em muốn nuôi con ạh.Không phải bọn em giàu có hay tranh chấp gì,thực ra thì 2 vc sống ở nhà ba em,nhưng ck em là ng làm ra tiền,em ở nhà nuôi con,anh ấy lại rất cố chấp và thích giành con dù bản thân ko thể chăm sóc đứa bé.Chiều nay là lần thứ 4 em tự đập đầu mình vào tường rồi,nhưng có lẽ nhờ nó mà em đã tỉnh ngộ,cuộc hôn nhân của em ko thể tiếp tục được nữa,bao nhiu lâu nay em đã tự lừa dối bản thân mình và gia đình mình rằng nó vẫn tốt đẹp,mặc dù nó đã rạn nứt rất to rồi.Hôn nhân phải dựa vào sự tôn trọng lẫn nhau,nhưng cái đó hoàn toàn ko có trong cuộc sống vc em nữa.Em suy nghĩ các bước sau để có thể li hôn nhẹ nhàng,mong các mẹ cho em lời khuyên,em xin cảm ơn ạh.


1.Em chuẩn bị hồ sơ,cố gắng xin 1 việc làm công nhân nào đó,ngoài mặc vẫn im lặng.Cái lo nhất là con em mới 6m,gửi con sớm quá thì tội con quá phải ko các me,nhưng nếu ko đi làm,thì em ko có gì lo cho con,vì em thật sự ko có tiền tiết kiệm hay của cải gì hết,vì nhà em nghèo lắm.Hoặc em sẽ vẫn chăm con,đến khi con 1t thì em gửi con và đi làm,nhưng như thế thì em ko có tiền tk để chuẩn bị cho li hôn,vì ngoài tiền tã sữa con ra,em ko có bất cứ thứ gì hết.


2.Sắp xếp dần chuẩn bị đồ đạc cho em và con,khi cần là mang di ngay,em ko thể nói trước cho gia đình em biết là em sẽ li hôn,có lẽ khi dọn đi rồi em mới có can đảm nói.Cái quan trọng nhất là nếu em nói ngay,ck em sẽ vì sĩ diện mà bắt con em mang về nội,mà em biết rằng,ở nơi đó,con em sẽ sống không bình an.


3.Khi có đủ dk về tài chính,em sẽ nộp đơn li hôn.Em đã có đon li hôn em viết tay, ck em đã kí nhưng em chưa kí và chưa ghi ngày tháng,nội dung đơn là em nuôi con nhưng ko đòi hỏi trợ cấp hay gì hết.Ck em kí nhưng nghĩ rằng em ko dám nộp,nên coi như ảnh ko nhớ có lá đơn này.Cho em hỏi đơn loại viết tay này có được TA chấp nhận ko???


4.Em nhà ở Q2,nơi em muốn dọn đến là Q9,vì nơi đó khu công nghiệp nhìu,dễ tìm việc làm,vì với trình độ của em thì chỉ có thể làm công nhân thôi ạh.


5.Khi đi được đến nơi ở mới,em sẽ gọi về và thông báo với gd và ck là li hôn,rồi khóa máy 1 thời gian 2 mẹ con ổn định,sắp xếp việc làm cũng như chỗ gửi con,nhà trọ v..v..Còn chuyện tòa án giải quyết thì em sẽ lên sau,cái quan trọng là em ko muốn anh ta tìm đến nơi bắt con em lại,và có thể là có bao lực xãy ra,em muốn tất cả kết thúc 1 cách êm đẹp,vì em sợ cảnh giằng xé nhau lắm rồi,tổn thương cả 2 nhìu hơn mà thôi.


Các mẹ cho em ý kiến ạh,vì em ngu lắm,lại nóng tính bộp chôp,24 năm qua coi như em đánh mất tất cả cuộc đời mình rồi,giờ con em là tài sản quý nhất đối với em,em ko muốn con em sống cuộc sống địa ngục.Xin các mẹ thắp ánh sáng chỉ đường cho em,em xin cảm ơn.


PS:mẹ nào ở Q9 làm công nhân có thể cho em tham khảo mức lương cũng như giá nhà trọ,tiền gửi con cũng như địa chỉ giùm em,hoặc mẹ nào biết thì hỏi dùm,em cảm ơn tất cả mọi ng đọc bài của em ạh.@};-Anh chị đọc bài tiện tay úp dùm em,cho các chị có kinh nghiệm hướng dẫn cho em,em cám ơn ạh.