Chào các SM e có một vấn đề muốn được chia sẻ và nhờ tư vấn ạ :((


E là 1 cô gái 8x nhưng chưa có ý định lấy chồng mặc kệ bố mẹ giục giã. Nhưng cách đây 1 thời gian e có gặp 1 người và đã có qh ạ. Chuyện sẽ k có j đáng nói nếu như e k có thai. (Đến e cũng rất bất ngờ khi mới qh có vài lần mà đã có) Hôm nay đi siêu âm bác sĩ có nói là thai dc 6 tuần 3 ngày. E có nói vs người kia nhưng cái e nhận đc là sự ngi ngờ về đứa bé. a ta nói k phải của a ta và bảo e đi giải quyết. E đã giải thích và nói hết lí lẽ nhưng có lẽ số phận e đen đủi khi gặp phải gã họ sở (mặc dù trong chuyện này lỗi cũng do e quá nhẹ dạ cả tin vì chúng e quen nhau chưa lâu)


E hiện đang dạy hợp đồng cho 1 trường mầm non gần nhà và vì hàng ngày tiếp xúc với các con nên thực sự là e không muốn bỏ. Với lại bỏ đi thì e sợ ảnh hưởng tới khả năng làm mẹ sau này của e


Nhưng nếu e để lại thì tương lai của e sẽ bị ảnh hưởng (vì tới này e sẽ thi công chức nên chuyện có con ngoài ý muốn có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng)


Vì vậy e mong các SM có thể đưa ra lời khuyên hữu ích giúp e dc k ạ?


E xin cảm ơn !!!