Các SM,SD có muốn tổng kết năm cũ chào đón năm mới với em không ạ!
Chào cả nhà, em là SM được gần 2 năm rồi, từ ngày cháu chào đời luôn. Trong 2 năm qua có thể nói là em đã cố gắng rất nhiều, đặc biệt là năm 2012 vừa rồi, em đã làm được nhiều điều như em mong muốn.;) Hn em lập topic muốn các mẹ, các bố sau 1 năm chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn để nhìn lại một năm vừa rồi và hướng tới năm con tỵ sắp tới. Đầu tiên em chúc cả nhà đạt được hạnh phúc, nhiều may mắn, chúc các bé luôn khỏe mạnh, mãi mãi là những mặt trời đáng yêu của cả nhà. =D>=D>=D>
Cả nhà mình trong năm 2012 đã làm được những gì nào???:o):o):o)
:xNăm rồi nhóc nhà em đã lớn hơn nhìu lắm, biết nhìu lẳm rồi, từ chập chững biết đi, h chạy hơn sóc, từ nói ê a h nói nhìu váng cả đầu. từ chỗ biết chơi đồ chơi h chơi luôn cả lap và phone của mẹ,:), trộm vía càng nhớn càng ít ốm, càng yêu giống i mẹ, hehhe.
:DVề phần em em đã có thể đi làm đảm bảo kinh tế nuôi 2 mẹ con có chút dư dật dự phòng, với em cũng là hp ạ, nhưng năm tới hy vọng sẽ làm được nhìu hơn, mua sắm và tiết kiệm được nhìu hơn, cho mẹ xink cho con điệu, cho nhà thêm đẹp...
:Embarrassment:Về tình cảm năm rồi em cũng có nhìu biến động em đã mở lòng hơn vì hơn 1 năm đầu em nuôi con vất quá, h mới bđ nghĩ đến cái thân minh,:(( tuy vậy em vẫn chưa quen được ng thực sự phù hợp và yêu em đủ cho cả 2 mẹ con em, cái này em thấy khó quá à, em cầu chúc năm tới năm tới không chỉ em có được hp này mà các SM,SD cũng vậy sẽ tìm được nửa thương cho mình:>
Hi em chỉ viết ngắn gọn vậy thôi à, các mẹ các bố chia sẻ với em nhé, yêu cả nhà mình@};-@};-@};-
Chào bạn " Binhyenngamcanh81" Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào webtretho và rất ấn tượng với hai chữ Bìnhyen CuTin nhà mình cũng bằng tuổi Cún nhà...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào webtretho và rất ấn tượng với hai chữ Bìnhyen
CuTin nhà mình cũng bằng tuổi Cún nhà...
Còn mình thật mệt mỏi, cả năm theo kiện ở tòa về tài sản từ sơ thẩm đến phúc thẩm, thấy người tốt càng ngày càng...