Khoảng một tuần nữa em và con trai sẽ vào Sài Gòn, không biết điều gì đang đón đợi mẹ con ở phía trước, khó khăn thì xác định là có rồi, chỉ không biết nó ngang mức độ nào thôi. Về chổ ở thì xem như tạm thời là ổn, còn công việc thì em chưa biết sẽ làm gì, vào đó rồi mới đi kiếm thì em sợ mất một khoảng thời gian lãng phí!


Mọi người à, ai biết chổ nào tuyển người lao động phổ thông ở Sg thì giới thiệu cho em với nhé, việc gì cũng đc ạ chỉ cần lao động đàng hoàng và trong khả năng của một phụ nữ như em, em nhất định sẽ chịu khó làm. Hy vọng đc mọi người giúp đỡ em.


Em năm nay 27 tuổi, con trai em mới hơn 2 tuổi. 2 mẹ con đơn thân độc mã ở Sg ạ.