Chào cả nhà.


mình là thành viên mới.


mình 30t, và muốn làm single mom.


mình có tình yêu 4 năm , anh đi học và hẹn mình đợi anh, hẹn cưới mãi. 4 năm không thấy cưới. mình nói chỉ cần anh lên nhà thăm ba mẹ tôi vì đã quen nhau 4 năm rồi, nhưng sự thật khiến mình đau lòng là anh viện cớ: máy bay nhỏ quá anh sợ chết, anh sẽ lên sau 1 tuần, anh sẽ lên khi đi lại,...rồi im luôn. gd anh hẹn cưới,mình tin gd anh, tin anh nên chờ đợi 4 năm tuổi xuân. về thấy mình 30t già rồi, nên gd lại nhờ người khác nói với mình là mình hãy lấy chồng đi.


30t, buồn khi tan vỡ niềm tin. mình biết giờ mình không dễ để tìm 1 người yêu và cưới ở tuổi 30.


mình đã suy nghĩ kỹ và qđ làm single mom năm sau. nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu. mong cả nhà giúp mình. thanks. mình là giáo viên , dạy tiếng anh.