Bao năm tháng tảo tần, vất vả, ngược xuôi vì con vì gia đình. Một nắng - hai sương, vất vả là thế nhưng chưa lần nào nghe thấy mẹ than vãn. Cuộc sống ngày xưa dù khó khăn là thế nhưng mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho con. Mẹ không để cho đói bữa nào, quần áo cũng tinh tươm như bao bạn trẻ đồng trang lứa khác. Con bày tỏ làm sao hết tình cảm từ sâu bên trong tim này đây mẹ ơi! Dù bây giờ con đã lớn, nhưng khi ở bên cạnh mẹ, con luôn được làm đứa trẻ lên 3 lên 4. Có những ngày con cảm thấy chán chường vì công việc, bạn bè và có khi là chuyện tình cảm nữa. Chỉ muốn chạy nhanh về nhà gục đầu vào mẹ để khóc, chỉ muốn được vòng tay ấm áp của mẹ vỗ về. Cảm giác an toàn nhất là con được ở bên cạnh mẹ. Mẹ hãy thật vui vẻ mẹ nhé! Con chỉ mong cầu sức khỏe tới mẹ. Để mẹ ở bên cạnh con lâu nhất có thể.
Con thương mẹ nhiều lắm.
Con gái.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1