Mẹ ơi ! Con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc đời.
Nếu có ai hỏi con " hạnh phúc là gì ? ", con sẽ trả lời " hạnh phúc của con là Mẹ " . Đối với con Hạnh phúc không phải sơn hào hải vị, tiền đầy ví, không phải lái xe sang, ở nhà đẹp. Hạnh phúc là khi con khóc, có người xót; khi con mệt mỏi, có người để dựa vào; khi mỗi nguyện vọng dù nhỏ bé nhất của con, có người thực hiện; khi con có được một người yêu con, hiểu con và luôn muốn mang những gì tốt nhất đến cho con. Người ấy không ai khác ngoài Mẹ.
Cuộc đời mẹ nhiều vất vả, gian truân. Mẹ lấy bố không bao lâu thì bố phát bệnh , một mình mẹ vừa chăm bố bệnh viện vừa chăm sóc chúng con. Ngày đó, nhà ta khó khăn quá mẹ nhỉ ! ba anh em con thì còn nhỏ , mỗi ngày mẹ phải đạp xe hàng chục cây số lên bệnh viện với bố rồi lại lật đật chạy về lo việc đồng áng, lo cho chúng con. Chiếc xe đạp thì đã cũ, dây xích đã chùng mà chẳng có tiền để thay , mẹ đạp 1 đoạn thì lại tuột xích, vậy mà mỗi ngày mẹ vẫn đạp đi đạp về cả 4-5 lần., Cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn bình yên trôi qua. Hè con lên lớp 7 thì bố đã bỏ mẹ con ra đi vĩnh viễn, một mình mẹ lại gồng gánh vừa làm cha vừa làm mẹ ,bố ra đi mẹ dường như ngã quỵ nhưng vẫn cố đứng lên để nuôi dưỡng chúng con thành người . Lúc đó mẹ còn trẻ nhiều người còn bảo mẹ đi thêm bước nữa nhưng mẹ bảo có chúng con là mẹ đủ rồi, mẹ chẳng cần gì nữa. Mẹ vẫn thế lại lam lũ ,làm việc quần quật để có thể lo cho 3 anh em con ; thương mẹ vất vả anh tính nghỉ học để đi làm phụ mẹ nhưng mẹ không cho,mẹ nói đời mẹ đã khổ, đã vất vả rồi các con phải gắng học để còn có cơ hội đổi đời ...
Cho đến bây giờ chúng con đã lớn ,con và anh cũng đã có một gia đình mới - một tổ ấm riêng cho mình nhưng vẫn luôn khiến mẹ đã lo lắng. Cuộc sống khắc nhiệt chẳng phải màu hồng như cổ tích, mẹ vất vả cả đời mà chúng con chẳng giúp mẹ được bao nhiêu, cái tuổi ngoài 60 có nhiều người đã ở nhà hưởng thú vui tuổi già nhưng mẹ vẫn phải còn phải đi làm để kiếm sống. Qua bưu điện yêu thương con muốn nói với mẹ : con xin lỗi mẹ vì những sai lầm tuổi nhỏ , vì đến giờ con vẫn chưa phụng dưỡng được mẹ và con cũng cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Yêu thương ❤❤❤


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1