Từ rằm tháng bảy mình đã bắt đầu làm bánh trung thu, làm để tặng, biếu, rồi anh chị trong nhà đặt thêm vài hộp để tặng bạn bè...có thế thôi mà cả tháng trời không ngơi tay được với bánh. Mãi đến ngày 13 tháng 8 mình mới gác khuôn, xếp lò để kết thúc một mùa bánh trung thu bận rộn.


Kết thúc công cuộc bánh trái vào ngày 13, thì mình lại quay sang chuẩn bị cho con một mâm cỗ trung thu nho nhỏ, để tối 14 con và các bạn cùng nhau phá cỗ trông trăng. Thời gian không còn nhiều nên những món mình chuẩn bị đều đơn giản, cơ bản là các món mà bọn trẻ thích ăn. Mình cũng không có thời gian để tỉa hoa quả hay bày biện cầu kì, mặc dù mình đã ấp ủ làm 1 chú chó xù bằng bưởi, nhưng thôi, còn nhiều mùa trung thu nữa cho kế hoạch chó xù ^^


Còn giờ, mình chia sẻ vài hình ảnh về mâm cỗ trung thu nhà mình đêm qua. Góp vui vài ý tưởng cho các mẹ, biết đâu, tối nay lại có thêm vài sản phẩm được đưa vào thực tế :D



Món 1: Chả cốm - hoa xúc xích cắm dứa


Một món ăn nhẹ, giúp các con ấm bụng sau một hồi nô đùa, hò hét. Món này bạn nhỏ nhà mình rất thích, hàng ngày mình cũng hay làm cho con ăn, hôm nay đưa vào mâm cỗ đón trăng nên có thay đổi chút cách trình bày đó là những viên chả cốm và hoa xúc xích được xiên vào que tre hay dùng nướng thịt, sau đó được cắm vào quả dứa cho đẹp mắt. Ngoài ra, các con rút từng que ra ăn cũng vệ sinh hơn là bốc bằng tay, lại không lỉnh kỉnh thìa dĩa.


Do thể lệ cuộc thi không cho phép chèn nhiều hình, nên mình sẽ post cách làm cụ thể ở bài sau nhé.


Món 2: Thạch Cam


Món ăn mát lạnh, ngọt thơm, rất dễ ăn. Bạn nhỏ nào cũng mê thạch thì phải


Món 3: Bánh trung thu hình thú


Trung thu mà, làm sao thiếu được những chiếc bánh nướng, bánh dẻo chứ. Nhưng vì làm riêng cho các bạn nhỏ, nên những chiếc bánh nướng cũng được tạo hình ngộ nghĩnh như này. Mỗi bạn chọn cho mình một hình yêu thích. Bạn nào cũng vui ^^


Toàn cảnh mâm cỗ trông trăng của con:


Cuối cùng, không nằm trong mâm cỗ, nhưng lại góp phần làm buổi tối trông trăng của con thêm đẹp và lung linh đó là những chiếc đèn lồng mẹ làm từ cốc giấy dùng 1 lần.


Đèn lồng tự chế được treo lên, thắp nến bên trong, đứng cạnh những đèn ông sao và đèn lồng mua sẵn, cũng đâu có kém gì :P



Chi tiết cách làm từng món mình sẽ post ngay sau đây nhé. Chúc các bạn đón Tết trung thu thật vui!