Hôm nọ đồng nghiệp cũ của mình có chia sẻ lại, mà mình thấy mất niềm tin dễ sợ :(.
Đừng tưởng rằng cà phê mua trên Tây Nguyên (Buôn Mê Thuộc, Đắc Lắc...) là cà phê nguyên chất. Nhiều người ham rẻ, muốn lời nhiều, nên đã vận chuyển cà phê bắp rang (cà phê trộn) mua ở quận Tân Phú rồi chuyển lên Tây Nguyên để bán lại. Ngay xứ cà phê mà người ta còn giả cà phê cho được. Việc lấy cà phê bắp rang từ Sài Gòn chuyển lên Tây Nguyên bán, thì lời hơn so với cà phê nguyên chất bán ngay tại đó nhiều.
Bởi đừng thắc mắc vì sao cà phê lề đường 8k, 10k..., còn trong quán 20k, 30k.., Ít ra trong quán mình còn có thể thấy họ đang rang xay cà phê. Còn ngoài đường pha tạp cái gì sao mình biết được. Mà mình uống cà phê nguyên chất thì mệt tim, còn uống cà phê lề đường ko bao h bị. Tự hiểu hen.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em uống cf nguyên chất bên HQ, em thấy nó nhạt thì em bảo nhạt. Nhà em cũng kinh doanh...