Nhà mình có người lớn tuổi nên chuyện bữa phụ khá quan trọng. Ăn quá no thì khó chịu, nhưng chỉ uống trà hoặc ăn bánh ngọt mãi cũng không ổn. Sau một thời gian thử nhiều cách, mình thấy bữa phụ nên đi theo hướng nhẹ bụng, dễ ăn và không quá ngọt.
Một vài kinh nghiệm nhỏ mình hay áp dụng:
1. Ưu tiên khẩu phần nhỏ
2. Chọn vị thanh, hạn chế ngọt gắt
3. Đừng xem bữa phụ là thuốc
4. Nguồn gốc rõ ràng quan trọng hơn bao bì đẹp
Các mẹ trong nhà thường chuẩn bị bữa phụ cho ông bà, cha mẹ thế nào để vừa dễ ăn vừa không bị ngán?

