em ko uống được cà phê nhg bây giờ có nhiều loại biến hoá cho hợp khẩu vị nên dần dần em đâm ra nghiện. Em mời các mẹ,các bố cùng thưởng thức và đóng góp cho topic thêm dài:


cà phê Capucino nguyên bản nhẹ nhàng ko quá gắt gỏng luôn bắt đầu với miếng bánh qui giòn thơm ,thêm 1 tẹo đường nhg vẫn cảm nhận được vị đăng đắng của cà phê,chút ngậy ngậy của sữa, thêm điếu thuốc phì phèo nữa,đúng dáng doanh nhân trẻ đang thư giãn:


càphe chai latte, chả khác mẹ gì latte bình thường chỉ khác là có thêm tẹo quế,hồi uống là lạ,ấm ấm vào ngày đông tháng giá như thê này:


1 dạng càphe biến tấu với mấy cái tên lủng củng em chả nhớ nữa,túm lại là có 1 lớp sữa dưới cùng, cà phê ở giữa rồi xịt kem tươi lên trên,hợp với ai thích giảm cân như em :Laughing::


cái này là socola nóng xong cũng đú xịt kem lên trên cho thêm phần xí xọn:


cà phê ở quán hâm mộ đây ạ, Gloria Jean. lại 1 dạng capuchino biến tấu,cà phê đánh đá với sữa xong rồi xịt kem lên trên,khách tự ý phun socola hay caramen xả láng chả ai chửi:


cái này là trà xanh quanh năm giảm giá 50% hợp túi tiền dân nghèo thích đú như em: